Dù là một tượng đài của Chelsea, song Terry không được BLĐ The Blues gia hạn hợp đồng dù chỉ còn giao kèo tới hết mùa giải này. Lúc này đang có khá nhiều đội bóng muốn có sự phục vụ của trung vệ người Anh, trong đó nổi bật hơn cả là Bournemouth.
Tuy nhiên, hậu vệ Steve Cook của The Cherries mới đây đưa ra lời cảnh báo rằng, Terry sẽ tiếp tục phải làm nóng ghế dự bị trong trường hợp cập bến Dean Court. "Vấn đề là chúng tôi đã gắn bó với nhau nhiều năm. Bất kì ai đến đều hiểu họ sẽ phải cạnh tranh suất đá chính, bởi chẳng cầu thủ nào muốn ngồi dự bị cả. Hàng thủ đã cùng nhau thi đấu từ khi chơi ở giải hạng Nhì (League One) và hi vọng điều đó sẽ tiếp tục".
Ngày Terry chia tay Chelsea đã cận kề
Như vậy, có thể thấy Bournemouth không hẳn là mảnh đất lành với Terry. Ở độ tuổi 36, cựu tuyển thủ Anh đang cân nhắc giải nghệ sau khi chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo Chelsea tại Ngoại hạng Anh 2016/17.
"Tôi biết tôi đã từng nói mình muốn thường xuyên được xỏ giày thi đấu khi còn có thể, nhưng cũng không loại trừ khả năng trận đấu vào Chủ nhật tới sẽ là lần cuối tôi ra sân. Nó còn phụ thuộc vào những lời đề nghị phù hợp nữa. Tôi sẽ ngồi lại và bàn bạc với gia đình. Hiện tại tôi vẫn chưa đưa ra quyết định nào. Tôi mới chỉ đang đánh giá các sự lựa chọn thời điểm này", Terry chia sẻ trên tờ The Guardian.
Ngoài Bournemouth, giải VĐQG Trung Quốc hoặc giải Nhà nghề Mỹ (MLS) cũng có thể là những sự lựa chọn dưỡng già không tồi với Terry.
Góc nhà cái về bến đỗ tiếp theo của Terry
Bournemouth: 6/4 (đặt 4 ăn 6)
Giải VĐQG Trung Quốc: 5/2
Giải Nhà nghề Mỹ: 7/1
West Brom: 9/1
Arsenal: 9/1