Bóng Đá Plus trên MXH

Thấy gì từ chiến thắng của Man City trước West Ham?
Đỗ Trung • 10:22 ngày 20/02/2020
Man City đã có thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước West Ham ở trận cầu muộn nhất vòng 26 Ngoại hạng Anh, và dưới đây là vài điểm nhấn đáng chú ý sau cuộc đọ sức này.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League 

    Kevin De Bruyne đang hướng đến giải PFA

    Bất chấp sức mạnh tuyệt đối của Liverpool và sự đi xuống của Man City, nhưng De Bruyne vẫn là 1 trong 5 ứng viên nặng ký ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm do PFA bầu chọn. 

    Trước West Ham, De Bruyne một lần nữa có màn trình diễn siêu hạng. Anh không ngừng pressing cầu thủ đối phương để cố gắng đoạt lại bóng, và rồi có đường kiến tạo cho Rodri đánh đầu mở tỷ số cho Man City. Đây là pha dọn cỗ thứ 17 của tiền vệ người Bỉ tại Premier League mùa này, bỏ xa phần còn lại.

    Sau đó, đích thân De Bruyne tung cú sút hiểm hóc ấn định thắng lợi 2-0 cho Man City. Nhận thấy tầm quan trọng của De Bruyne, HLV Pep Guardiola đã rút anh ra nghỉ nhằm giữ sức cho trận gặp Real Madrid tại Champions League vào tuần tới.

    West Ham tiến gần hơn tới Championship

    Phải làm khách trước Man City, HLV David Moyes bố trí một đội hình siêu phòng ngự 5-3-2, với Robert Snodgrass và Michail Antonio là hai cầu thủ tấn công hiếm hoi của West Ham. Thế nhưng, điều này chẳng thể giúp The Hammers có nổi dù chỉ 1 điểm rời Etihad.

    Thất bại 0-2 trước Man City khiến West Ham rơi vào nhóm xuống hạng, kém vị trí an toàn 1 điểm. Cách biệt là rất nhỏ, song với phong độ tệ hại lúc này, ít người tin rằng West Ham có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. 

    Đã 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường West Ham chưa biết thắng là gì, và con số này hứa hẹn sẽ còn gia tăng bởi ở các vòng đấu tới, West Ham sẽ phải đụng độ hàng loạt "ông kẹ" gồm Arsenal, Wolves, Tottenham, Chelsea và Man United. Có lẽ hành trình của West Ham tại Ngoại hạng Anh sẽ khép lại ở đây.

    Pep Guardiola "yêu" West Ham

    Mỗi HLV đều có đội bóng mà họ thích gặp nhất, và với Guardiola là West Ham. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã chạm trán The Hammers 9 lần kể từ khi dẫn dắt Man City, giữ thành tích toàn thắng. Trong 9 chiến thắng đó, Man City của Pep ghi 30 bàn và chỉ lọt lưới 3 lần.

    Thêm nữa, trước West Ham đêm qua, một mình tiền vệ Rodri có tổng cộng 196 lần chạm bóng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Ngoại hạng Anh kể từ khi trang Opta bắt đầu đi vào thống kê năm 2003. Rodri cũng tung ra 178 đường chuyền chính xác, nhiều hơn cả đội West Ham (169).

    Công thức Aguero x Jesus không phát huy tác dụng

    Cả Sergio Aguero và Gabriel Jesus đều là những chân sút cừ khôi, nhưng khi kết hợp với nhau, họ bỗng dưng trở nên vô hại. 

    Trước West Ham, Man City ra sân với sơ đồ 4-3-3 nhưng thực tế vận hành giống 4-2-2-2 hơn, khi Bernardo Silva cùng De Bruyne chơi rộng. Nhưng dù có cả một "bầu trời sáng tạo" từ hai tiền vệ này, cả Aguero lẫn Jesus đều không thể tìm được mành lưới đối phương.

    Cá nhân Jesus có hai tình huống đối mặt ngon ăn song đều bỏ lỡ một cách đáng trách. Tổng cộng, cả Aguero và Jesus đã tung ra 10 cú sút nhưng chỉ trúng đích vỏn vẹn 3 lần, một hiệu suất thấp.

    XEM THÊM

    HLV Solskjaer báo tin cực buồn về Pogba

    M.U sẽ phải bán rẻ Pogba để cắt lỗ

    Guardiola 'sáng cửa' làm thầy Ronaldo ở Juventus

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay