Pep và Mou hoán sơ đồ không hoán đổi chiến thuật
Pep Guardiola và Jose Mourinho đã quá nhiều lần đối đầu với nhau. Thế nhưng rạng sáng nay tại Etihad, người hâm mộ lại lần đầu tiên được chứng kiến hai nhà cầm quân đại tài này hoán đổi chiến thuật cho nhau. Thật vậy, M.U của Mourinho ra sân với sơ đồ 4-3-3 với Mkhitaryan ra sân trong vai trò "số 9 ảo". Trong khi đó, Pep Guardiola lại sử dụng sơ đồ 4-5-1 và Sergio Aguero sắm vai trung phong.
Để dễ nhớ, giai đoạn Pep và Mou liên tục đụng độ tại Siêu kinh điển, Pep chuyên sử dụng sơ đồ 4-3-3 và số 9 ảo Lionel Messi. Còn Mou? Suốt sự nghiệp của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, ông luôn có một trung phong chuyên "mắc màn" trong vòng cấm đối phương, từ Didier Drogba đến Milito, từ Benzema đến Diego Costa. Tuy nhiên, Pep và Mou chỉ hoán đổi sơ đồ chứ không hề hoán đổi chiến thuật. Pep vẫn kiểm soát thế trận khi cầm bóng tới 70%.
Mou và Pep hoán đổi sơ đồ chiến thuật cho nhau
Pep và vấn đề trung phong
Như đã đề cập ở trên, Pep sử dụng Aguero ở vị trí trung phong. Và những gì Aguero thể hiện chính là vấn đề của nhà câm quân người Tây Ban Nha trong mùa đầu tiên làm việc tại xứ sở sương mù. Đó là phung phí quá nhiều cơ hội. Thực tế, ngay buổi họp báo trước trận derby, Pep đã phải nhấn mạnh vấn đề này: "Trong nhiều trận đấu, chúng tôi tiếp cận nhiều hơn nhưng không ghi bàn. Cảm giác của tôi là chúng tôi không đủ sắc sảo khi tiếp cận vòng cấm đối phương".
Thống kê cho thấy, suốt trận đấu, Man City tung ra tổng cộng 13 cú dứt điểm, 6 đi trúng đích và đương nhiên không lần nào bóng đi vào lưới (trừ tình huống việt vị của Gabriel Jesus). Riêng Aguero đóng góp tới tới 8 pha dứt điểm và đem cho người hâm mộ cảm giác anh quá ích kỷ. Cứ bóng đến chân là tiền đạo người Argentina dứt điểm, đi ngược triết lý của Pep.
14 pha dứt điểm của Man City
M.U thực sự nhớ Pogba
Nếu như Man City tung ra 14 pha dứt điểm thì con số ấy bên phía M.U là... 2. Tin được không, nếu bạn không theo dõi trực tiếp trận đấu, một trong những đội bóng hùng mạnh nhất hành tinh lại chỉ có 2 pha dứt điểm trong suốt 90 phút. Kể cả đặt trong điều kiện Mou xác định tử thủ tại Etihad và Man City làm chủ thế trận thì con số ấy vẫn là không thể chấp nhận nổi. Và vấn đề nằm ở chỗ M.U thiếu một cầu nối giữa hàng công và hàng thủ.
Nói rõ hơn, Fellaini đã không hoàn thành được vai trò cầu nối trong ngày vắng bóng Pogba. Tiền vệ người Bỉ chỉ giỏi ở vai trò đánh chặn, gần như không thể gây đột biến hay đem đến tính sáng tạo. Có thể Pogba chưa đáp ứng được kỳ vọng từ mức phí 89 triệu bảng nhưng rõ ràng tiền về người Pháp trên tầm Fellaini. Không phải ngẫu nhiên Pogba được ví là sự kết hợp giữa Xavi và Ronaldo, một người có mùa tạo ra 30 bàn thắng và một người có mùa ghi trên 50 bàn.
Không Pogba, sự kết nối giữa hàng công và hàng thủ M.U trở nên mỏng manh
Bailly, người điều khiển chiếc xe bus của Mou
Mou cùng các học trò hành quân đến Etihad với ý đồ rõ ràng là dựng xe bus trước khung thành De Gea. Và chiếc xe bus ấy đã đứng vững nhờ sự chắc chắn của Eric Bailly. Hãy nhìn vào những con số thống kê Bailly thành công 50% số pha tắc bóng, 50% pha tranh chấp bóng bổng, 3 lần cắt bóng, 4 pha phá bóng và 2 lần đánh chặn thành công. Những mùa tới, chắc chắn Bailly vẫn sẽ là hạt nhân xây dựng hệ thống phòng ngự.