M.U đã chỉ thu về 1 điểm trước Leicester, qua đó chấm dứt mạch toàn thắng trên sân khách ở Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn có lý do để cảm thấy nuối tiếc, bởi nếu chắt chiu hơn các cơ hội, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể đã bỏ túi 3 điểm rời sân King Power.
Riêng Rashford đã có hai cơ hội mười mươi, một đến từ quả đánh đầu cận thành ngay phút 2, và sau đó là tình huống một đấu một với thủ thành Kasper Schmeichel ở phút 60. Đó còn chưa kể Man United còn ném đi nhiều cơ hội khác, bao gồm hai cú đánh đầu vọt xà của Bruno Fernandes và Hary Maguire, cũng như nhiều pha phản công chớp nhoáng mà họ cần làm chỉn chu hơn.
Để đánh bại được những CLB hay nhất Ngoại hạng Anh, bao gồm cả Leicester, M.U cần phải chuẩn xác và tàn nhẫn hơn nữa. Trận hòa này xét cho cùng là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho màn trình diễn của Quỷ đỏ, và nó đem đến niềm vui cho đội đầu bảng Liverpool.
Theo dõi Man United đá sân khách tại Premier League mùa này quả thực phấn khích, bởi luôn có ít nhất 3 bàn/trận được ghi ở 7 trận xa nhà gần nhất của họ. Trước Leicester, M.U tiếp tục trình diễn lối đá lôi cuốn (so với các trận trước thì chưa thực sự tương xứng), song đáng tiếc chỉ ghi được 2 bàn thắng. Nếu M.U đá trên sân nhà hay như sân khách, họ hoàn toàn có thể bắt kịp đội đầu bảng Liverpool.
Bruno Fernandes đã mắc một sai lầm khiến M.U nhận một bàn thua, nhưng anh vẫn có ngày thi đấu chói sáng với một đường kiến tạo cùng một bàn thắng. Cú rướn người kiến tạo cho Rashford và pha chạy chỗ khôn khéo ghi bàn cho Man United đã chứng minh đẳng cấp của tiền vệ này.
Qua từng trận, Fernandes tựu chung vẫn đang gồng gánh M.U qua chặng đường giông bão. Theo thống kê, Fernandes đã phá vỡ kỷ lục của Frank Lampard (29) tại Ngoại hạng Anh về số kiến tạo/bàn thắng đóng góp của một tiền vệ trong một năm dương lịch (31). Man United vẫn không thể thiếu mà vắng Fernandes.
Như đã đề cập ban đầu, cá nhân Rashford đã sở hữu 3 cơ hội ăn bàn mười mươi song có vỏn vẹn 1 lần tận dụng thành công. Bàn thắng mở tỷ số của Rashford là một tình huống sửa lòng chuẩn chỉ, đúng với phong thái của một tay săn bàn xuất sắc.
Thế nhưng, để từ vị trí săn bàn xuất sắc tiến tới tiền đạo đẳng cấp thế giới, Rashford chắc chắn vẫn còn phải trui rèn thêm rất nhiều. Cú đánh đầu vọt xà ở cự ly gần ngay phút thứ 2 hay pha đối mặt với Schmeichel bất thành đã nói lên điều đó. Thừa nhận rằng Schmeichel cũng rất xuất sắc trong pha cứu thua này, nhưng Rashford hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế.
Chỉ vài phút sau khi vào sân ở cuối hiệp 2, Edinson Cavani đã chứng tỏ giá trị bằng đường chọc khe tinh tế cho Fernandes thoát xuống ra chân chéo góc ghi bàn. Một tình huống xử lý cho thấy đẳng cấp của Cavani, và quãng thời gian còn lại là quá ít để anh tiếp tục mang đến sự khác biệt cho Quỷ đỏ.
Mấu chốt vấn đề nằm ở cách dùng người của HLV Solskjaer, khi ông vẫn tin tưởng vào Anthony Martial, một mẫu tiền đạo sớm nắng chiều mưa và mãi vẫn chỉ có vậy. Trước Leicester, Martial thi đấu đầy cố gắng, có những pha đột phá cá nhân ấn tượng, song các pha dứt điểm của tiền đạo này cực kỳ cẩu thả, thiếu trách nhiệm. Nếu đó là Cavani, có lẽ mọi thứ đã khác.