Bóng Đá Plus trên MXH

Bernardo Silva: 'Tôi lúc nào cũng hừng hực muốn lao vào sân'
Minh Tâm • 11:20 ngày 23/01/2019
Mùa này, Bernardo Silva chỉ đứng thứ 6 trong số những cầu thủ thi đấu nhiều nhất với 2.202 phút ra sân cho Man City. Nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha lại chạy nhiều nhất, với tổng cộng 283,9 km. Đâu là nguyên nhân khiến cầu thủ thấp nhỏ này chạy “sung” đến thế?
    Từ Etihad chạy tới… Buckingham
    283,9 km là một quãng đường dài. Nếu cộng thêm vài km nữa, nó sẽ đúng bằng khoảng cách từ sân nhà Etihad của Man City tới Điện Buckingham tại London. Nhưng nói về thành tích này, tiền vệ 24 tuổi người Bồ Đào Nha chỉ tủm tỉm cười trả lời khiêm tốn rằng: “Vâng, đúng là tôi chạy hơi nhiều thật!”.

    Thực ra, có nhiều điều để nói về Bernardo Silva hơn là những gì anh vừa nói. Bernardo không chỉ chạy nhiều hơn bất cứ đồng đội nào mùa này, mà còn là cầu thủ chạy nhiều nhất trong một trận đấu của Premier League 2018/19, với quãng đường 13,71 km được anh “nuốt trọn” trong trận đại chiến với Liverpool hôm 4/1.


    Người chạy nhiều thứ nhì mùa này, với 13,65 km trong một trận đấu, cũng là… Bernando Silva. Anh làm điều đó ở một trận đại chiến khác, gặp Tottenham hôm 30/10 năm ngoái.

    Những con số có thể vẽ lên một bức tranh toàn cảnh. Sau nửa mùa giải, Bernardo Silva chẳng những không mỏi gối chùn chân mà còn chạy nhiều hơn, “sung” hơn. Và đó không phải những bước chạy vô ích.

    Từ đôi chân của Silva, đã có 7 bàn thắng và 7 đường chuyền thành bàn được tạo ra ở mùa này. Bernardo Silva cũng tạo ra tới 40 cơ hội ăn bàn cho đồng đội (chỉ kém Raheem Sterling và David Silva), qua đó biến anh thành một trong những tiền vệ toàn năng nhất giải Ngoại hạng hiện nay.

    Báu vật mới của Pep
    Bernardo đã tận dụng rất tốt thời điểm Kevin de Bruyne vật lộn với chấn thương và chưa lấy lại được phong độ sau quá trình điều trị để tỏa sáng. Phong độ của anh thậm không chỉ mê hoặc các fan của Man City mà còn khiến những ông lớn châu Âu, đặc biệt là Real Madrid, phát thèm. Mới đây, Kền kền trắng đã đánh tiếng sẵn sàng chi ra 70 triệu bảng để đưa anh về Bernarbeu.


    Nhưng dĩ nhiên, đời nào Pep chịu nhả “báu vật” mới của mình. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặc biệt hài lòng với Bernardo về cả phong độ trên sân cũng như tác phong khi tập luyện. 

    Là một fan cuồng của tennis, Bernardo đặc biệt thần tượng Roger Federer. “Anh ấy đoạt hầu hết các Grand Slam và vẫn đang tiếp tục chinh phục những danh hiệu vì anh ấy luôn rất khỏe khoắn.

    Roger luôn quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng và thể lực, tôi cũng vậy”, Bernardo nói về bí quyết để anh có thể chạy “sung” đến thế, “Tôi lúc nào cũng thấy khỏe, thấy hừng hực muốn lao vào sân vì tôi ăn ngon, ngủ đủ, tập gym đều đặn và luôn giữ cho tâm trạng được vui vẻ”.

    Không chỉ chăm tập, Bernardo còn rất kỷ luật trong chuyện ăn uống. Kể từ khi Pep đưa về chuyên gia dinh dưỡng Silvia Tremoleda, Bernardo luôn ăn sáng, ăn trưa tại CLB mỗi khi có thể và còn đề nghị làm thêm phần ăn tối để anh mang về nhà. Mỗi đêm, Bernardo ngủ từ 7 tiếng rưỡi đến 9 tiếng và thậm chí bố trí hẳn một camera ở đầu giường để theo dõi xem mình ngủ có ngon giấc không.

    Cẩn thận từ bữa ăn đến giấc ngủ, chàng Bernardo đã tiến bộ nhanh chóng trong mùa giải thứ hai tại Premier League. Anh ngày càng quan trọng với Man City thì người ta càng phải nhắc lại một điều rằng, sinh hoạt điều độ và giữ gìn thể lực là điều tối quan trọng với một cầu thủ. Không cần học ai, cứ nhìn Silva mà học là có thể thành công.

    Từng mơ thành VĐV tennis
    Hồi nhỏ, Bernardo Silva cũng rất mê tennis và đã đăng ký tập luyện tại một CLB địa phương. Nhưng rồi, Bernardo sớm gác vợt từ năm… 7 tuổi vì các tuyển trạch viên của Benfica phát hiện ra anh và đưa nhanh chóng đưa tài năng bóng đá này về đội trẻ của họ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội