Sự trở lại sớm ngoài mong đợi của Son Heung-min có thể là dấu hiệu cho thấy vận đen của Gà trống đã kết thúc.
Nói là ngoài dự kiến là bởi Hàn Quốc của Son được kỳ vọng sẽ đi tới trận đấu cuối cùng ở Asian Cup 2019. Tức là Son chỉ có thể trở lại sau ngày 1/2. Tuy nhiên, Hàn Quốc của Son đã bất ngờ bị Qatar đánh bại ngay từ vòng tứ kết. Vận đen của người Hàn Quốc chính là vận may của Tottenham. Cầu thủ mang áo số 7 có thể tái xuất ngay trong trận đấu với Watford đêm nay.
Son vốn là một cầu thủ quan trọng ở Tottenham. Mùa này, dù thi đấu ít hơn nhiều đồng đội do hết phải dự Asiad 2018 rồi lại Asian Cup 2019, cầu thủ người Hàn Quốc vẫn là cầu thủ có nhiều đóng góp bậc nhất trên hàng công của Spurs.
Anh là chân sút xuất sắc thứ hai, với 12 bàn (chỉ sau Kane, 20), và cũng là chân chuyền tốt thứ hai, với 9 pha kiến tạo (chỉ sau Eriksen, 10). Trong giai đoạn từ cuối tháng 11 tới khi Son phải trở về châu Á dự Asian Cup, phong độ của anh là không có đối thủ ở Tottenham.
Nhưng lúc này, vai trò của Son là còn lớn hơn nữa. Anh trở lại như một ‘đáng cứu thế’ với Tottenham. Khi cả Kane lẫn Alli đều dính chấn thương, Son là người duy nhất có thể cáng đáng vai trò thủ lĩnh trên hàng công của Gà trống. Sự xuất hiện của anh không chỉ mang lại cảm giác yên tâm về chuyên môn, mà còn là một cú hích về tinh thần. Có Son, còn sợ gì đen đủi?