Bóng Đá Plus trên MXH

Tổng hợp Ngoại hạng Anh vòng 3: MU rơi xuống nửa dưới BXH
HANAH • 11:06 ngày 02/09/2024
Vòng 3 Ngoại hạng Anh đã khép lại bằng trận derby nước Anh giữa MU và Liverpool với chiến thắng thuyết phục của The Kop tại Old Trafford. Trước đó, Man City dễ dàng đè bẹp West Ham để duy trì đỉnh bảng, còn Arsenal mất điểm trước Brighton.

    Liverpool đã đẩy MU xuống nửa dưới BXH Ngoại hạng Anh

    Man City vô đối

    Những fan bóng đá lạc quan nhất đã hy vọng bất ngờ có thể xảy ra tại London khi Man City hành quân tới làm khách ở đó. Nhưng rốt cuộc thì West Ham đã không thể chống đỡ được sức mạnh của nhà ĐKVĐ khi Pep Guardiola tung ra đội hình gần như mạnh nhất với Jack Grealish và Jeremy Doku đá 2 cánh, còn Kevin De Bruyne và Bernardo Silva hỗ trợ sau lưng trung phong cắm Erling Haaland.

    Ngay cả khi có những phút đầu lấn lướt với vài tình huống lên bóng đáng chú ý, thì Búa tạ cũng chỉ chịu đựng được 10 phút vì “cỗ máy ghi bàn” người Na Uy đã mở tỷ số cho The Citizens. West Ham bất ngờ có bàn gỡ ở phút thứ 19 sau pha đá phản lưới nhà của Ruben Dias.

    Nhưng đó là tất cả những gì chủ nhà West Ham làm được. Bởi ngay sau đó Haaland hoàn tất cú hat-trick để Man City toàn thắng 3 trận, tiếp tục duy trì ngôi vị đầu bảng nhờ hơn Liverpool ở chỉ số phụ.

    Sở dĩ Man City có phần thoải mái tinh thần và phát huy sức mạnh hủy diệt vì ở trận đấu sớm nhất của vòng 3, đối thủ chính trên đường đua vô địch của họ là Arsenal bất ngờ bị Brighton cầm chân với tỷ số 1-1. Trận này Pháo thủ rất đen đủi khi tiền vệ ngôi sao Declan Rice dính thẻ vàng thứ hai ngay đầu hiệp 2, tạo nên bước ngoặt tiêu cực cho đội chủ sân Emirates.

    Thi đấu tốc độ, có bàn thắng sớm do công của Kai Havertz (38,) nhưng cuối cùng Arsenal lại đánh mất lợi thế với tấm thẻ đỏ vô duyên của Rice và bàn gỡ hòa của Chim mòng biển ở hiệp 2 (58’, do công của Joao Pedro). Trận hòa tai hại này có thể là trở lực trong cuộc đua vô địch với Man City của thày trò HLV Mikel Arteta.

    MU tiến gần nhóm cầm đèn đỏ

    Ở trận derby nước Anh và cũng là tâm điểm của vòng 3 Premier League mùa này, MU đã có một màn trình diễn vô cùng tệ hại trước Liverpool, cả về lối chơi lẫn kết quả cuối cùng. Trước sự cổ vũ của khát giả nhà, các học trò của HLV Erik ten Hag thi nhau chuyền hỏng, đặc biệt là Casemiro. Phút 35, đường chuyền của Casemiro ở giữa sân bị Ryan Gravenberch cắt được. Tiền vệ người Hà Lan dốc xuống trước khi tỉa bóng cho Salah bên cánh phải. Salah sau đó chuyền vào phía cột xa để Diaz đánh đầu cận thành tung lưới MU mở tỷ số cho Liverpool.

    Vẫn lại là tiền vệ người Brazil, chỉ 7 phút sau, anh để Diaz cướp được bóng rồi chuyền cho Salah bên cánh phải. Tiền đạo người Ai Cập sau đó tỉa bóng cho Diaz dứt điểm một chạm trong vòng cấm vào góc gần cực kỳ hiểm hóc tung lưới Andre Onana lần thứ hai khi trận đấu mới trôi qua 42 phút đầu tiên của hiệp 1.

    Sang hiệp 2, những thay đổi người của Ten Hag, đặc biệt là rút Casemiro ra sân, cũng không giúp tình hình cho Quỷ đỏ thành Manchester sáng sủa thêm. Thậm chí niềm hy vọng lớn của MU là Kobbie Mainoo cũng mắc sai lầm. Anh để Mac Allister cướp bóng ở giữa sân khởi đầu cho pha tấn công của Liverpool. Szoboszlai sau đó kiến tạo để Salah dứt điểm chân trái một chạm trong vòng cấm đánh bại Onana ấn định chiến thắng 3-0 cho The Kop.

    Thất bại này đẩy MU xuống nửa dưới BXH, mà cụ thể là hạng 14 với vỏn vẹn 3 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên. Trong khi đó, Liverpool trở thành một trong hai đội bóng hiếm hoi giành cả 3 chiến thắng đầu tiên (cùng với Man City) ở mùa giải mới.

    Ở trận cầu đáng chú ý khác giữa Newcastle và Tottenham đã khép lại với chiến thắng sát nút 2-1 cho Chích chòe. Chiến thắng cũng giúp đội bóng của HLV Eddie Howe bất bại từ đầu mùa và vươn lên vị trí thứ 5 BXH. Một đội bóng thành London khác là Chelsea cũng mất điểm trước Crystal Palace.

    Haaland một mình một ngựa

    Man City đang có 9 bàn thắng sau 3 trận, và 7 trong số đó thuộc về Haaland. “Ma bư” đã có cú hat-trick thứ hai liên tiếp và cho thấy một phong độ hủy diệt trước khi bước vào giai đoạn các ĐTQG tập trung đội hình. Qua đó, Haaland đã san bằng cột mốc của Thierry Henry khi cùng sở hữu 8 cú hat-trick tại giải ngoại hạng Anh.

    Đáng chú ý, tiền đạo người Na Uy chỉ mất 69 trận để cán mốc 8 hat-trick, trong khi Titi cần tới 258 trận để đạt được con số nói trên. Và với phong độ ghi bàn vào phom thế này, Haaland hoàn toàn có thể tiến tố kỷ lục 12 hat-trick của Sergio Aguero (12).

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay