Bóng Đá Plus trên MXH

Tổng hợp vòng 12 Ngoại hạng Anh: Liverpool cô đơn trên đỉnh
11:12 ngày 11/11/2019
Sau khi vòng 12 Ngoại hạng Anh 2019/20 hạ màn, Liverpool đang tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại, và mọi lợi thế hiện giờ đều nằm trong tay của "Lữ đoàn đỏ".

    Liverpool một mình một ngựa
    Tâm điểm ở vòng 12 Premier League không gì khác ngoài trận đại chiến giữa Liverpool và Man City ở Anfield. Bên cạnh là đối thủ nhiều duyên nợ trong vài mùa giải qua, màn thư hùng này còn có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua tới ngôi vô địch.

    Và sau 90 phút kịch tính tại Anfield, Liverpool là đội giành chiến thắng với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Fabinho, Mohamed Salah cùng Sadio Mane. Nhìn chung ở màn so tài này, The Kop là đội chơi tốt hơn để xứng đáng đút túi 3 điểm. 

    Nhà ĐKVĐ Champions League không kiểm soát bóng nhiều như Man City, song họ lại tỏ ra đầy lợi hại ở các pha phản công chớp nhoáng, với sự cơ động từ cặp đôi hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson. Man City thực tế đã đưa ra phản ứng nhanh nhạy, song tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn danh dự của Bernardo Silva.  

    Liverpool đang băng băng về đích

    Bên cạnh các pha làm bàn đẹp mắt, trận đại chiến ở Anfield còn trở nên căng thẳng bởi các tranh cãi đến từ công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR). Bàn mở tỷ số của Liverpool ở ngay phút thứ 6 đến từ tình huống bóng chạm tay Alexander-Arnold trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho Man City hưởng 11 mét. Ngay sau đó, The Kop tổ chức phản công nhanh dẫn tới bàn của Fabinho.

    Chính pha lập công gây tranh cãi này đã khiến tâm lý thi đấu của Man City bị ảnh hưởng ít nhiều, còn Liverpool thì hừng hực khí thế. Chiến thắng quan trọng trước đối thủ trực tiếp Man City tiếp tục giúp thầy trò HLV Juergen Klopp ngự trị ở ngôi đầu với 34 điểm, hơn Man City tới 9 điểm. 

    Rõ ràng, cờ đã nằm trong tay Liverpool, và hãy chờ xem liệu họ có thể phất được hay không. Cơ hội để The Kop lần đầu vô địch Premier League quả thực đang rộng mở hơn bao giờ hết, bất chấp giải đấu vẫn còn chặng đường rất dài phía trước.

    Leicester, Chelsea duy trì mạch thắng
    Khi mùa giải 2019/20 chưa khởi tranh, không ai nghĩ Leicester và Chelsea có thể đá tốt đến thế để giờ đây chiếm hai vị trí trong Top 3, chỉ sau "độc cô cầu bại" Liverpool. 

    Về phần Leicester, họ dường như đang tái hiện mùa giải 2015/16 thần thánh với những màn trình diễn xuất sắc. Dưới bàn tay của HLV Brendan Rodgers, Bầy cáo phô diễn lối đá tấn công đẹp mắt với tâm thế của một đội bóng cửa trên thay vì chỉ tập trung vào ngón đòn phòng ngự phản công như thời Claudio Ranieri.

    Leicester đang thi đấu thăng hoa

    Trước Arsenal, Leicester chơi trên cơ hoàn toàn và rồi quật ngã Pháo thủ 2-0 đầy thuyết phục. Với một Jamie Vardy thăng hoa cùng dàn sao trẻ đầy tiềm năng, Leicester đang là một ứng viên sáng giá cho chức vô địch, thay vì chỉ đơn thuần là hiện tượng.

    Trong khi đó, Chelsea đã có cho mình chiến thắng thứ 6 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh mùa này, sau cuộc hạ sát Crystal Palace 2-0. The Blues như thường lệ vẫn trình diễn một thứ bóng đá tấn công mê hoặc lòng người. Đội hình trẻ trung của họ chơi đầy máu lửa, nhiệt huyết, và gần như không thể ngăn cản thời điểm hiện tại.

    Phải rất lâu rồi người hâm mộ mới được chứng kiến một Chelsea "sexy" đến thế. Nghe tới tên Chelsea lúc này, ai nấy đều có chung một cảm xúc là háo hức chờ đoàn quân của HLV Frank Lampard ra sân, bao gồm cả fan trung lập. Nếu cứ tiếp tục chơi như vậy, Chelsea hoàn toàn đủ sức tạo nên kỳ tích mùa này.

    Arsenal, Tottenham tiếp tục chìm nghỉm
    Khi mà Leicester cùng Chelsea trỗi dậy mạnh mẽ, thì hai đội bóng của Bắc London là Arsenal và Tottenham lại dắt tay nhau... xuống vực. 

    Trên sân nhà, Tottenham dù dẫn bàn song rốt cuộc vẫn bị Sheffield cầm hòa 1-1. Đây là trận cầu mà Sheffield thi đấu cực hay và xứng đáng có điểm. Thậm chí, nếu không có sự nghiệt ngã từ VAR, Sheffield còn có thể rời sân Tottenham với 3 điểm trong tay. 

    Arsenal đang rơi tự do

    Như vậy, Spurs đã trải qua trận thứ 5 liên tiếp toàn hòa và thua ở Premier League, tụt xuống thứ 14 với 14 điểm, hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 6 điểm.

    Trong khi đó, Arsenal cũng chẳng khá hơn là mấy khi bại 0-2 dưới tay Leicester tại King Power. Lối chơi của Pháo thủ vẫn nhạt nhòa, rệu rã, còn hàng thủ tiếp tục cho thấy sự yếu kém. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Arsenal về đích ở ngoài Top 6 mùa này.

    M.U thắng trở lại
    Sau thất bại 0-1 trước Bournemouth vòng trước, Man United đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi vượt qua Brighton 3-1. Sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer khẳng định Quỷ đỏ đã có màn thể hiện hay nhất từ đầu mùa. Những lời nói của nhà cầm quân người Na Uy hoàn toàn có cơ sở, bởi M.U đã thi đấu tương đối mạch lạc, rõ nét. 

    M.U thắng trở lại

    Tuy nhiên, như thường lệ, khâu dứt điểm của M.U chắc chắn cần phải cải thiện hơn nữa nếu họ muốn chen chân vào Top 4 mùa này. Công bằng mà nói nếu chắt chiu và chính xác hơn, Quỷ đỏ đáng lẽ ra đã phải ghi được không dưới 5 bàn vào lưới Brighton thay vì chỉ con số 3.

    Đội hình tiêu biểu

    Danh sách vua phá lưới
    Jamie Vardy (Leicester): 11 bàn
    Tammy Abraham (Chelsea): 10 bàn
    Sergio Aguero (Man City): 9 bàn
    Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal): 8 bàn
    Raheem Sterling (Man City): 7 bàn

    Bảng xếp hạng

    Kết quả vòng 12
    Norwich 0-2 Watford
    Chelsea 2-0 Crystal Palace
    Burnley 3-0 West Ham
    Newcastle 2-1 Bournemouth
    Southampton 1-2 Everton
    Tottenham 1-1 Sheffield
    Leicester 2-0 Arsenal
    M.U 3-0 Brighton
    Wolves 2-1 Aston Villa
    Liverpool 3-1 Man City

    Lịch thi đấu vòng 13
    Ngày 23/11

    19h30, West Ham vs Tottenham
    22h00, Bournemouth vs Wolves
    22h00, Arsenal vs Southampton
    22h00, Brighton vs Leicester
    22h00, Crystal Palace vs Liverpool
    22h00, Everton vs Norwich
    22h00, Watford vs Burnley

    Ngày 24/11
    00h30, Man City vs Chelsea
    23h30, Sheffield vs M.U

    Ngày 26/11
    03h00, Aston Villa vs Newcastle

    Đỗ Trung • 11:12 ngày 11/11/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay