Bóng Đá Plus trên MXH

Top 10 nỗi thất vọng của Ngoại hạng Anh 2015/16
TÙNG LÂM • 07:08 ngày 24/03/2016
Premier League 2015/16 chứng kiến nhiều câu chuyện đẹp. Nhưng cứ mỗi Leicester và Vardy thì lại có một Chelsea và Hazard, những đội bóng hay cá nhân được kỳ vọng rất cao nhưng đã đáp lại theo cách tồi tệ nhất. Dưới đây là Top 10 nỗi thất vọng của mùa giải.
    CÁC ĐỘI CHỦ NHÀ “HIẾU KHÁCH”

    Sân nhà là một lợi thế đáng kể. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Mùa này, khi lối chơi phản công lên ngôi, đá trên sân nhà đôi khi còn là một bất lợi. Tính tới lúc này, số lần các đội khách có điểm (102 thắng, 82 hòa) nhiều hơn hẳn số lần các đội chủ nhà chiến thắng (120). 

    Leicester thắng trên sân khách nhiều hơn trên sân nhà (10 so với 9). Đáng chú ý hơn, chưa có đội nào bất bại trên sân nhà, và chưa có đội nào không thắng được sân khách.

    CHELSEA, NHÀ ĐKVĐ TỒI TỆ NHẤT


    Đội chủ sân Stamford Bridge đã có màn bảo vệ chức vô địch tồi tệ nhất trong lịch sử Premier League. Nếu nhìn vào đội hình Chelsea, bạn sẽ thấy gần như tất cả các trụ cột đều chơi tệ đi so với mùa trước. 

    HLV Jose Mourinho thì bị sa thải sau khi mâu thuẫn với gần như mọi thành viên của đội bóng. Phong độ của Chelsea dưới thời Hiddink có khá hơn, nhưng không đáng kể. Họ đã bị loại khỏi FA Cup và Champions League, và hiện vẫn xếp thứ 10 ở Premier League!

    HIỆU ỨNG MARTINEZ ĐÃ HẾT 

    HLV người Tây Ban Nha từng được chào đón như Đấng cứu thế ở Everton khi đến thay Moyes. Nhưng chỉ sau 1 mùa, hiệu ứng Roberto Martinez đã tắt lịm. Từ chỗ tung hô Martinez vì phong cách tấn công phóng khoáng, các CĐV Everton đang quay sang chỉ trích ông vì để Everton tấn công... quá nhiều. Trong trận thua Arsenal, trận thua thứ 8 của Everton trên sân nhà, người ta nghe thấy rất nhiều tiếng la ó huýt sáo trên khán đài.

    INLER LẠC LÕNG Ở LEICESTER 

    Điểm đen hiếm hoi trong mùa giải toàn những điều tươi sáng của Leicester. Gokhan Inler đến Leicester cùng sự kỳ vọng lớn sau khi tỏa sáng ở Serie A. Nhưng tiền vệ người Thụy Sỹ chỉ đá chính được vỏn vẹn 3 trận từ đầu mùa, và vẫn chưa ra sân phút nào trong năm 2016. Phong cách của Inler bị đánh giá là không phù hợp với lối chơi tốc độ và đầy năng lượng của đội chủ sân King Power.

    THẢM HỌA BỘ PHẬN Y TẾ CỦA ARSENAL

    Đầu mùa này, HLV Arsene Wenger khẳng định ưu tiên của ông là cải thiện tình trạng thể lực của đội bóng. Arsenal đã chấn thương quá nhiều trong những mùa vừa qua. Tuy nhiên, thực tế là Arsenal tiếp tục bị chấn thương tàn phá. Wilshere vẫn chưa ra sân mùa này, Welbeck vừa trở lại sau 8 tháng. Cazorla, Cech, Chamberlain, Ramsey... cũng đang dưỡng thương. Chẳng lẽ một sự việc cứ lặp đi lặp lại vẫn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

    THỜI ĐỈNH CAO CỦA SILVA ĐÃ HẾT

    Phong độ đáng thất vọng của David Silva mùa này chính là nguyên nhân chính đằng sau sự trồi sụt của Man City. Chấn thương mắt cá mà cầu thủ người Tây Ban Nha gặp phải hồi đầu mùa dường như đã lấy hết của anh những vũ khí mạnh nhất là những pha tăng tốc đoạn ngắn và những đường chuyền tinh tế. Các CĐV e rằng ở tuổi 30, Silva đã đi sang bên kia ngọn đồi và không bao giờ có thể trở lại đỉnh cao nữa.

    MANGALA CÀNG NGÀY CÀNG VÔ DỤNG


    Trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử Premier League là một nỗi thất vọng lớn. Mùa này, anh tiếp tục thể hiện một phong độ tệ hại, dù đã có hẳn 1 mùa để thích nghi với Premier League. 

    Những pha đỡ bóng của Eliaquim Mangala rất tệ, anh thường xuyên đứng sai vị trí, và chậm chạp tới mức chạy thua cả Giroud! Thật khó tin là Pep Guardiola, HLV của Man City mùa tới, sẽ muốn giữ Mangala lại.

    BENTEKE “KHÓ SỐNG” Ở LIVERPOOL

    Liverpool chắc chắn đang cảm thấy rất hối tiếc vì đã chi tới 32,5 triệu bảng cho Christian Benteke. Tiền đạo người Bỉ hoàn toàn không phù hợp với lối chơi của Klopp, và phong độ của cá nhân anh cũng đi xuống thảm hại cùng sự tự tin. 

    Benteke mới chỉ ghi được 1 bàn trong năm 2016, và 8 bàn sau 35 trận cho The Kop. Cuối tuần trước, anh bị Klopp giáo huấn ngay trên sân vì bỏ lỡ cơ hội vàng để kết thúc trận đấu với Southampton.

    THẤT VỌNG SCHWEINSTEIGER!


    Van Gaal chỉ mất có 6,5 triệu bảng để mua Bastian Schweinsteiger, nhưng người ta vẫn đặt câu hỏi về quyết định của ông. Nếu Schweinsteiger vẫn chơi tốt, thì liệu Pep Guardiola có để anh ra đi không? 

    Cuối cùng thì Guardiola đã đúng. Những gì mà Van Gaal nhận được không phải là một nhà vô địch thế giới, mà là một lão tướng chậm chạp, thừa cân và thường xuyên dính chấn thương. Điểm duy nhất Schweinsteiger vẫn làm tốt là... cổ vũ cho cô bồ Ivanovic trong các giải tennis!

    CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI HAZARD?

    Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với Eden Hazard. Từ chỗ là Cầu thủ hay nhất mùa trước, anh đang là một trong những cầu thủ tệ nhất mùa này. Hazard cũng là cầu thủ Chelsea duy nhất không cho thấy dấu hiệu tiến bộ từ khi Guus Hiddink tới. 

    Anh cũng bị chê là thiếu ý chí khi thường xuyên tự xin rời sân (vì chấn thương). Tệ hơn, anh còn đổi áo với Di Maria giữa trận thua PSG ở Champions League!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội