Bóng Đá Plus trên MXH

Tottenham: Từ Gà trống thành Gà... không lối thoát
Đỗ Trung • 14:14 ngày 27/11/2016
Tottenham đã nhận thất bại thứ 2 liên tiếp chỉ trong 1 tuần và bầu trời u ám đang bao trùm White Hart Lane.

    "Gà trống" hay "Gà không lối thoát"?

    Tuần lễ này đã mang đến cơn ác mộng thực sự cho Tottenham. Tại Champions League, Spurs dù đứng thứ 3 song vẫn tràn trề cơ hội đi tiếp nếu họ đánh bại Monaco hoặc chí ít cầm hòa đội bóng nước Pháp. 

    Tuy nhiên, trái với sự kì vọng, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược để rồi nhận thất bại 1-2 trước Monaco, qua đó nói lời chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu dù vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu.

    Trở về "ao làng" Ngoại hạng Anh, tình hình cũng chẳng có gì khá khẩm hơn cho Tottenham. Dù đang giữ thành tích bất bại tại giải Ngoại hạng mùa này, song Spurs hành quân tới Stamford Bridge của Chelsea với vạn nỗi lo. Đã 26 năm qua, Tottenham bất lực trong việc đánh bại đội bóng cùng thành phố mỗi khi phải làm khách, và lần này thật đáng buồn cũng không phải ngoại lệ.

    Tottenham không hề lép về trước Chelsea về mọi chỉ số trên sân
    Tottenham không hề lép về trước Chelsea về mọi chỉ số trên sân

    Tottenham gần như có đội hình mạnh nhất. Thiệt thòi duy nhất của họ có chăng là việc hậu vệ cánh trái Danny Rose vắng mặt vì chấn thương. Nếu chỉ nhìn vào tỉ số, nhiều người cho rằng Chelsea đã có trận đấu áp đảo trước Tottenham, nhưng thực tế lại phản ánh sự trái ngược.

    Theo những con số thống kê, mọi chỉ số của Tottenham đều vượt hơn so với Chelsea, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỉ lệ đường chuyền thành công, rê bóng, không chiến hay đến phạt góc. Dẫu vậy, điều này không thể giúp Spurs có dù chỉ 1 điểm rời Stamford Bridge. Đây được xem là căn bệnh nan y của Tottenham ở mùa giải này và Pochettino vẫn đang "bó tay" trong việc tìm thuốc chữa.

    ... nhưng họ một lần nữa là bại tướng ở derby London
    ... nhưng họ một lần nữa là bại tướng ở derby London

    Tottenham luôn áp đảo các đối thủ, họ thi đấu đầy năng lượng, chạy rất nhiều, dứt điểm không ít nhưng thiếu độ sắc bén để định đoạt cục diện trận đấu. Sau 13 trận đã qua tại Ngoại hạng Anh 2016/17, Spurs có tới 8 trận chỉ ghi được 1 bàn thắng. Tuy nhiên, Tottenham lại đứng trong top 3 đội sút nhiều nhất giải Ngoại hạng tính đến thời điểm hiện tại với 221 lần, chỉ thua mỗi Liverpool (252) và Man City (228).

    Trước Chelsea, Tottenham tung ra 12 cú dứt điểm so với 9 của chủ nhà, kiểm soát bóng 53,9% (vs 46,1%) và có tới 8 quả phạt góc (vs 3), song kết quả họ chỉ ghi 1 bàn - một kịch bản quen thuộc. Thất bại tại Stamford Bridge khiến Tottenham thực sự chìm vào khủng hoảng. 

    Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thầy trò Pochettino chỉ thắng 1, hòa 5 và thua 4. Quan trọng hơn, hiện họ đã bị chính Chelsea bỏ xa tới 7 điểm tại Ngoại hạng Anh - một cách biệt không hề nhỏ.

    Giải pháp nào cho Tottenham?

    Ngoài vấn đề chuyên môn, việc không có được lực lượng đầy đặn cũng khiến Tottenham điêu đứng. Lấy một ví dụ nhỏ là nếu Harry Kane chẳng may dính chấn thương, ai sẽ gánh vác hàng công của Tottenham?

    Ở phiên chợ Hè vừa qua, Spurs đã mua về tiền đạo Vincent Janssen từ AZ Alkmaar, nhưng cầu thủ này chỉ mang lại nỗi thất vọng. Trong suốt thời gian Kane chấn thương, Janssen đã được Pochettino trao nhiều cơ hội, song không thể hiện được nhiều điều. Janssen lúc này mới chỉ có 1 pha lập công cho Tottenham tại Ngoại hạng Anh 2016/17. 

    Pochettino cần cài thiện khả năng dứt điểm cũng như nhân sự cho Tottenham
    Pochettino cần cài thiện khả năng dứt điểm cũng như nhân sự cho Tottenham

    Tại các vị trí khác, Tottenham cũng không có nhiều sự thay thế chất lượng. Cái tên đáng chú ý nhất là Moussa Sissoko thì đang dính thương. Rõ ràng, ngoài việc điều chỉnh lại thước ngắm, điều Pochettino cần làm lúc này là bổ sung thêm nhân sự cho Tottenham ở kì chuyển nhượng tháng Giêng 2017.

    Khoảng cách 7 điểm với Chelsea khá lớn nhưng không phải không thể san lấp. Việc bị loại khỏi Champions League tuy mang đến sự thất vọng tột cùng, song nó cũng giúp Tottenham tập trung hơn cho mục tiêu chinh phục ngôi vương bóng đá xứ sương mù. Mọi chuyện chưa kết thúc và nếu nhanh chóng tìm lại mình, "Gà trống" vẫn sẽ là kẻ thách thức đáng gờm tại Ngoại hạng Anh mùa này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội