Bóng Đá Plus trên MXH

Tottenham vẫn lạc trong đêm đen
Thạch Long • 09:05 ngày 03/09/2019
Xét về cảm tính và yếu tố thẩm mỹ, Tottenham vừa cống hiến cho khán giả một trận đấu hay, vương vấn chút nuối tiếc. Tuy nhiên, xét về hiệu quả thì Spurs thực tế vẫn đang chới với trong cuộc khủng hoảng. Họ chưa chứng minh được lý do vào tới tận trận chung kết Champions League mùa trước.
    Dẫn trước Arsenal 2-0 ngay tại Emirates. Là chủ nhân của màn rượt đuổi tỷ số ấn tượng tại Etihad của Man City. Nếu nhìn từ lăng kính của thông tin ấy thì Tottenham đang tạo ra ấn tượng mạnh tại Premier League mùa này. Đáng tiếc, khi nhìn vào bức tranh tổng thể thì Spurs của Premier League 2019/20 đã nhem nhuốc rất nhiều so với chính họ mùa trước.

    Trước Arsenal tối Chủ nhật, Spurs ghi được 2 bàn từ 2 sai lầm cá nhân của Pháo thủ. Và đáng tiếc là giới chuyên môn không bị 2 bàn thắng này làm lóa mắt, và từ chối nhìn nhận thực tế: khung thành Hugo Lloris đã hứng chịu tới… 26 cú dứt điểm từ Arsenal và tỷ lệ chuyền bóng chính xác của tập thể Spurs chỉ là 79% (quá thấp so với 86% của Arsenal).

    Trong hiệp 2, Tottenham gần như không có phương án ứng phó với những đòn tấn công của Arsenal. Họ chỉ biết chịu trận và cầu cho các chân sút của Pháo thủ lệch thước ngắm. Đó quả là những giây phút tra tấn tinh thần đối với fan Spurs. Buồn thay, đây không phải là lần đầu tiên hàng thủ Tottenham chơi tệ mùa này.

    Trở lại với trận đấu với Man City ngày 17/8, Tottenham hôm đó cũng đã bị đối thủ tung tới 30 cú dứt điểm, và trong khi Man xanh chuyền chính xác 90% thì Spurs chỉ chuyền chính xác 80%. Có nghĩa là trong cả 2 trận đấu lớn mùa này, hàng thủ Tottenham đều gần như mở toang cho đối thủ thoải mái bắn phá. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác thấp cũng cho thấy, lối chơi của Spurs vận hành không hề mượt mà. Họ chủ yếu là chớp thời cơ ghi bàn chứ không tạo dựng được thế trận của riêng mình.


    Với tổng số lần bị đối thủ nã đạn lên tới… 56 lần trong 2 trận đấu lớn nhưng chỉ thủng lưới 4 bàn thua, Tottenham rõ ràng đã được may mắn tặng cho rất nhiều nụ hôn để tránh khỏi bi kịch bị vùi dập tan nát trong tay Man City và Arsenal. Đây đồng thời là con số tồi tệ đến mức không thể tin nổi với đội bóng có số trận sạch lưới nhiều thứ 5 mùa trước (13 lần). 

    Với 2 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, Tottenham đã rơi xuống vị trí thứ 9 trên BXH Premier League. Khá bất ngờ khi biết, đây chính là vị trí thấp nhất mà Spurs từng rơi xuống, kể từ khi xếp thứ 10 ở vòng 2 Premier League 2017/18. Suốt gần 2 mùa qua, Spurs đa phần dành thời gian ở trong Top 5. 

    Mùa trước, Tottenham là một câu chuyện cổ tích của Premier League khi không chi một xu nào cho hoạt động chuyển nhượng mà vẫn về đích trong Top 4 Premier League và thậm chí còn lọt vào chung kết Champions League. Thế nên về logic mà nói thì Tottenham phải mạnh hơn sau khi được tăng cường hàng loạt tân binh chất lượng thay vì lẹt đẹt và hỗn loạn như thời điểm hiện tại. Chuyện gì đang xảy ra với Spurs?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội