Bóng Đá Plus trên MXH

Tottenham: Vật đổi sao dời nhưng Son vẫn thế!
HUYỀN LINH • 15:26 ngày 05/04/2020
Những năm qua, Tottenham phải “lang bạt” từ White Hart Lane đến Wembley và giờ là Tottenham Hotspur Stadium. Thành tích của họ sau mỗi lần “chuyển nhà” ngày càng tệ đi, chỉ riêng Son Heung-min càng đá càng lên chân bất kể thi đấu trên sân bóng nào.

    Kế hoạch phát triển CLB trong dài hạn của chủ tịch Daniel Levy với Tottenham Hotspur Stadium đang dần đi vào ngõ cụt. Sau 1 năm kể từ ngày khánh thành, sân vận động này vẫn chưa có ai đến hỏi thuê tài trợ trong dài hạn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy sụp vì dịch Covid-19, khả năng Tottenham sẽ “ế” thêm ít nhất 1 năm nữa.

    Trước ngày đào thoát khỏi Tottenham để đến Inter, Christian Eriksen có 18 trận thi đấu trên sân bóng mới của CLB. Anh đóng góp khá tốt với 3 bàn thắng và 5 đường kiến tạo, nhưng chừng đó chẳng thể khiến người hâm mộ thỏa mãn nếu so sánh với Serge Gnabry, người chỉ cần 1 lần xuất hiện tại đây để có được cú poker (4 bàn) nhấn chìm vương triều của Mauricio Pochettino, trong trận Bayern đại thắng Tottenham 7-2 hôm 2/10/2019.

    Thông số của những cầu thủ khác như Dele Alli, Lucas Moura hay Erik Lamela tại Tottenham Hotspur Stadium cũng không thực sự tốt so với ngày họ chơi ở Wembley. Chỉ có Harry Kane còn giữ được phong độ (11 bàn trong 15 trận) nhưng anh lại liên tục bị chấn thương hành hạ. Người duy nhất thi đấu càng ngày càng hay ở sân bóng mới là Son Heung-min, với 12 bàn thắng và 6 đường kiến tạo trong 21 lần ra sân.

    Son Heung-min ghi 12 bàn và có 6 pha kiến tạo sau 21 lần ra sân tại Tottenham Hotspur Stadium

    Vậy điều gì giúp Son chơi tốt lên trong khi các đồng đội ngày một tệ đi? Kích thước sân bãi hay địa hình chắc chắn không phải câu trả lời thỏa đáng. Đáp án có lẽ xuất phát từ động lực thi đấu của bộ khung được HLV Pochettino xây dựng trong nhiều năm qua.

    Eriksen đã ra đi, Kane cũng nói anh muốn tìm bến đỗ tốt hơn. Alli chơi trận dở trận hay, còn Moura hẳn coi Tottenham như bến đỗ “hạng hai” sau quãng thời gian thi đấu không thành công tại PSG. Chỉ có Son vẫn cố gắng thi đấu hết khả năng tại Tottenham và có lẽ, khát khao chiến thắng chảy trong ADN  của cầu thủ người Hàn Quốc là lời giải duy nhất cho câu hỏi đó.

    Jose Mourinho vẫn thường nói ông sẽ chọn đội hình thi đấu mỗi cuối tuần dựa trên màn thể hiện ở sân tập và như phát biểu mới nhất của “Người đặc biệt”, thì các thông số chuyên môn của Son “giống như một hằng đẳng thức” không có chút sai lệch hay bất biến nào. Số phận của Tottenham cũng như sân bóng mới, có lẽ sẽ phụ thuộc vào Son khi bóng lăn trở lại.

    XEM THÊM

    Liverpool mất 55 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình nếu mùa giải bị hủy

    M.U áp đảo đội hình hay nhất lịch sử Premier League

    Man United sẽ phải làm gì với 'món hàng hớ' Sanchez?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay