Sau Oscar và Mikel của Chelsea lần lượt cập bến giải VĐQG Trung Quốc (CSL), một loạt những tên tuổi khác tại Ngoại hạng Anh lọt vào tầm ngắm. Wayne Rooney và John Terry - 2 cầu thủ đã ngoài 30 tuổi vẫn được các đội bóng lắm tiền nhiều của tại CSL theo dõi gắt gao.
Tuy nhiên, tham vọng của Trung Quốc đâu chỉ có vậy. Họ đang hướng tới một bước tiến mới, đó là chiêu mộ những ngôi sao trẻ tuổi đầy tài năng của xứ sương mù như Dele Alli, Harry Kane hay Ross Barkley. Thậm chí, một cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp như Daniel Sturridge cũng đang trong diện cần chuyển nhượng.
Để lôi kéo được những sao trẻ nêu trên, Trung Quốc dự tính đưa ra mức đãi ngộ lên tới... 800.000 bảng/tuần - một con số trên trời. Dù vậy, với tiềm lực tài chính hùng mạnh cùng nỗ lực đưa bóng đá nước nhà lên tầm cao mới, Trung Quốc sẵn sàng đầu tư.
Chưa rõ thực hư ra sao, song quả thực các đại gia Trung Quốc đang khiến thị trường chuyển nhượng thế giới điêu đứng. Rất nhiều tên tuổi hàng đầu đã chạy theo tiếng gọi đồng tiền, và chưa biết sẽ còn bao nhiêu phi vụ "bom tấn" phát nổ trong tương lai không xa.