Bóng Đá Plus trên MXH

Tường thuật Man City 5-0 Swansea
Quang Hoà • 13:49 ngày 22/04/2018
Dù đã vô địch giải Ngoại hạng Anh từ vòng trước, Man City vẫn không nương tay với Swansea khi vùi dập đối thủ tội nghiệp này bằng 5 bàn không gỡ.
    Bàn thắng
    Man City:
    David Silva (12'), Sterling (16'), De Bruyne (54'), B. Silva (64'), Jesus (88')

    Đội hình thi đấu
    Swansea: Fabianski, Naughton, Van der Hoorn, Fernandez, Mawson, Olson. Ki Sung Yueng, King, Carroll, A. Ayew, J. Ayew
    Dự bị: Nordfeuld, Bartley, Roberts, Clucas, Dyer, Routledge, Abraham
    Man City: Ederson, Danilo, Kompany, Laporte, Delph, Gündogan, De Bruyne, Bernardo, Silva, Sterling, Jesus  
    Dự bị: Bravo, Walker, Sané, Mendy, Otamendi, Touré, Foden


    21h35': Quang cảnh phòng thay đồ Man City trước giờ bóng lăn.

    21h40': Trong danh sách dự bị của Man City ngày hôm nay đáng chú ý có sự xuất hiện của hậu vệ trái Benjamin Mendy. Do bị chấn thương nên tân binh đắt giá người Pháp này không đóng góp được gì cho Man City trong suốt 7 tháng qua.

    21h45': So với trận thắng Tottenham 3-1 tại Etihad cuối tuần trước, đội hình xuất phát của Man City ngày hôm nay có 2 sự thay đổi. Cụ thể Danilo và Bernardo Silva được vào sân ngay từ đầu để đá thay cho Kyle Walker và Leroy Sane.
    21h50': Các cầu thủ Swansea đã tới Etihad để chuẩn bị so tài với Man City.

    21h55': Các CĐV Man City đang tạo ra bầu không khí vô cùng sôi động bên ngoài SVĐ Etihad.

    22h00': Dù đã vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này một cách thuyết phục, Man City lại để thua trong cả 3 trận sân nhà gần nhất. Đây là cơ sở để Swansea hy vọng có thể kiếm điểm từ tay đội bóng của HLV Pep Guardiola.
    22h05': Man Ciy cần thêm 13 điểm nữa trong 5 vòng còn lại để trở thành đội bóng đầu tiên cán mốc 100 điểm tại Premier League trong một mùa. Nếu kiếm thêm 9 điểm, nữa họ sẽ xô đổ kỷ lục giành nhiều điểm nhất trong một mùa do Chelsea thiết lập năm 2005 (95 điểm).
    22h10': Các cầu thủ đã bắt đầu ra sân và tiến hành khởi động.



    22h15': HLV Carlos Carvalhal chỉ thay đổi 1 vị trí trong đội hình xuất phát của Swansea so với trận hòa Everton 1-1 ở vòng trước. Cụ thể, Mike Van Der Hoorn được vào sân ngay từ đầu để đá thay cho Luciano Narsingh.
    22h20': Hôm nay các CĐV Man City đã dành cho nhà tân vô địch nước Anh màn chào đón vô cùng ấn tượng.


    22h25': Cầu thủ 2 đội đã khởi động xong, tất cả đang thực hiện màn chào hỏi trước trận và chuẩn bị bước vào màn tranh tài.

    1': Trận đấu đã bắt đầu, Man City là đội giao bóng trước.
    3': Tiền vệ De Bruyne có pha tạt bóng rất dẻo từ cánh phải vào vòng cấm Swansea, tuy nhiên thủ môn Fabianski đã làm chủ được tình hình khi ôm gọn trái bóng.
    6': Thế trận đang hoàn toàn thuộc về Man City, tuy nhiên họ vẫn đang phải chậm rãi đan bóng nhằm kéo dãn hàng thủ được bố trí dày đặc của đối phương.
    9': Thời lượng kiểm soát bóng của Man City lúc này đã lên tới 90%/ Tuy đây là con số rất ấn tượng, song họ lại chưa tạo được cơ hội nào thực sự rõ rệt.

    12': VÀOOO! 1-0 cho Man City. Xuất phát từ đợt tấn công khởi xướng bên cánh trái, Sterling có pha chuyền ngược trở ra cho David Silva khống chế bóng một nhịp trước khi tung cú dứt điểm chéo góc bằng chân trái sở trường làm tung lưới Swansea.


    16': VÀOOO! 2-0 cho Man City. Lại thêm một bàn thắng nữa bắt nguồn từ cánh trái. Lần này hậu vệ Fabial Delph có pha bật tường tuyệt hảo với David Silva trước khi căng ngang vào cho Rahaem Sterling dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.
    20': Man City đang rất hưng phấn sau khi có được 2 bàn thắng sớm. Những phút vừa qua họ vẫn tấn công như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.
    24': Pha kéo người lộ liễu của Sterling giúp Swansea có cơ hội hiếm hoi uy hiếp khung thành Man City, đáng tiếc là ở vị trí thuận lợi Olsson lại sút phạt trúng hàng rào đội chủ nhà.
    28': Man City đẩy đội hình lên rất cao trong khi có quá ít cầu thủ Swansea dám dâng lên phần sân đối phương. Chính vì vậy trong những lần hiếm hoi có bóng Swansea gặp không ít khó khăn trong việc triển khai tấn công.

    30': Sterling cho rằng anh đã bị một hậu vệ Swansea đẩy ngã trong vòng cấm, tuy nhiên không có tiếng còi nào cất lên.
    32': Tiền vệ De Bruyne bất ngờ tung cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Fabianski phải vất vả đẩy bóng ra. Ở tình huống đá bồi tiếp theo Sterling cũng không thắng được sự xuất sắc của thủ môn này.
    35': De Bruyne tiếp tục để lại dấu ấn trong đợt tấn công rất có nét của Man City. Lần này anh chuyền bóng cho Jesus băng lên bên cánh phải, nhưng cú đá từ góc hẹp của tiền đạo người Brazil lại trúng vào vị trí của Fabianski.
    39': Olson có pha diễn kịch lộ liễu trước vòng cấm Man City khi cố tình ngã lăn ra sân dù Danilo chưa hề chạm vào anh. Ngay lập tức trọng tài đã tặng cho cầu thủ này chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.
    42': Tiền vệ Sterling đã có 18 pha làm bàn ở giải Ngoại hạng Anh 2017/18. Con số này cao gấp đôi so với thành tích tốt nhất của anh trước đây (ghi 9 bàn cho Liverpool mùa 2013/14).

    45'+1: Hiệp 1 trận đấu đã kết thúc, 2 đội sẽ trở lại so tài với nhau sau khoảng 10 phút nữa.
    46': Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu.
    48': Tiền vệ De Bruyne có cơ hội thực hiện liên tiếp 2 cú dứt điểm. Cú đá đầu tiên trúng vào người một hậu vệ Swansea, cú tiếp theo bằng chân trái lại đưa bóng bay vọt xà.
    52: David Silva có pha mở bóng rất hợp lý cho De Bruyen bên cánh trái, sau một vài nhịp xử lý nhằm loại bỏ một hậu vệ đối phương, ngôi sao người Bỉ tung cú đá vào ngay góc gần nhưng bóng đi chệch cột dọc Swansea.
    54': VÀOOO! 3-0 cho Man City. Tận dụng pha bóng thiếu dứt khoát của các cầu thủ Swansea, De Bruyne bất ngờ tung cú đá mu lai má cực mạnh từ cự ly 30m làm rách lưới đội khách.
    57': Theo thống kê, Man City có đến 542 đường chuyền chuẩn xác trong hiệp đấu thứ nhất. Đây là thành tích tốt nhất mà một đội bóng làm được từ mùa giải 2003/04 tới giờ.

    64': VÀOOO! 4-0 cho Man City. Nhờ Sterling kiếm về cho Man City một quả phạt đền, Jesus đã có cơ hội ghi bàn trên chấm 11m nhưng anh không thắng được Fabianski. May cho đội chủ nhà là Bernardo Silva đã kịp thời băng vào đá bồi mang về bàn thắng thứ 4 cho Man City.
    67': Man City có sự thay đổi người. De Bruyne ra nghỉ để nhường chỗ cho Yaya Toure. Hôm nay cựu tiền vệ Chelsea đã có một ngày thi đấu rất xuất sắc.

    72': Man City tiếp tục có sự điều chỉnh nhân sự. Phil Foden đã vào sân để đá thay cho Sterling. Trong khi đó, hậu vệ Mendy đã khởi động và có lẽ anh sẽ được HLV Guardiola trao cơ hội trong những phút tới.
    74': Sau 7 tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương, cuối cùng thì hậu vệ trái trị giá 52 triệu bảng của Man City là Mendy cũng đã trở lại. Cầu thủ phải rời sân để nhường chỗ cho Mendy là Delph.

    79': Mendy để Tammy Abraham thoát xuống bên cánh phải và tạt vào cho Clucas. May cho Man City là cú bắt volley của Clucas lại quá thiếu chính xác.
    83': Phil Foden có pha tả xung hữu đột trong vòng vây cầu thủ Swansea trước khi tạt vào cho Jesus đánh đầu. Dù ở vị trí thuận lợi, cú dứt điểm của tiền đạo người Brazil vẫn chưa đủ khó để đánh bại Fabianski.
    88': VÀOOO! 5-0 cho Man City. Không lâu sau khi trung vệ đội trưởng Kompany đánh đầu chệch cột dọc Swansea trong gang tấc, Toure có pha treo bóng tuyệt hảo cho Jesus phá bẫy việt vị trước khi hạ thủ thành Fabianski bằng cú đánh đầu trong tư thế khó.
    90'+1: Hết giờ! Với đẳng cấp vượt trội cùng lợi thế sân nhà, Man City đã khiến các vị khách Swansea trải qua cơn ác mộng với 5 lần phải vào lưới nhặt bóng.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội