Bóng Đá Plus trên MXH

Tường thuật Stoke 0-1 Liverpool
20:19 ngày 09/08/2015
Nhờ cú sút xa tuyệt đẹp thành bàn của tiền vệ Coutinho khi trận đấu chỉ còn vài phút là kết thúc, Liverpool đã vượt qua Stoke City với tỷ số tối thiểu ngay tại Britannia.

    21h00': Cập nhật đội hình thi đấu
    Stoke: Butland; Johnson, Cameron, Muniesa, Pieters; Whelan, Adam; Walters, van Ginkel, Afellay; Diouf
    Dự bị: Given, Ireland, Odemwingie, Joselu, Sidwell, Crouch, Wollscheid
    Liverpool: Mignolet, Clyne, Skrtel, Lovren, Gomez, Henderson, Milner, Lallana, Ibe, Coutinho, Benteke
    Dự bị: Bogdan, Toure, Firmino, Moreno, Can, Origi, Ings

    21h05': Dù được Liverpool mua về từ Hoffenheim với mức phí lên tới 29 triệu bảng, tiền vệ Roberto Firmino lại chỉ có tên trong danh sách dự bị ở trận đấu hôm nay.
    21h10': Quang cảnh phòng thay đồ Liverpool 50 phút trước giờ bóng lăn.


    21h15': Các cầu thủ Stoke City đã bắt đầu ra sân và tiến hành khởi động.

    Các cầu thủ Stoke City đã bắt đầu ra sân và tiến hành khởi động
    21h20': Liverpool đã phải nhận tổng cộng 44 thẻ vàng ở các trận đấu thuộc vòng 1 Premier League, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.
    21h25': Mùa giải trước Stoke City là đội bóng ở Premier League chi tiêu ít nhất khi chỉ sử dụng 3,4 triệu bảng cho việc mua sắm cầu thủ. Tuy vậy, họ vẫn giành được 15 chiến thắng và thu về 54 điểm. Đây là thành tích tốt nhất của Stoke City trong kỷ nguyên Premier League.
    21h30': Các cầu thủ Liverpool đã xuống xe buýt và tiến vào SVĐ Britannia.



    21h35': Trong 3 trận đấu gần nhất diễn ra trên SVĐ Britannia đã có tổng cộng 19 bàn thắng được ghi, 12 trong số đó thuộc về đội chủ nhà.
    21h40': Thống kê cho thấy, trong kỷ nguyên Premier League chỉ có 3 lần Liverpool không ghi được bàn thắng ở vòng đấu mở màn. Đó là những trận đấu diễn ra vào các năm 1992, 2005 và 2012.
    21h45': Các cầu thủ Liverpool đã vào sân để tiến hành khởi động.

     Các cầu thủ Liverpool đã vào sân để tiến hành khởi động

    Firmino
    21h50': Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Brendan Rodgers bên phía Liverpool cho biết ông rất vui khi đội bóng của mình được đá trận mở màn mùa giải mới với Stoke City.
    21h55': Cầu thủ 2 đội đang làm thủ tục chào hỏi trước trận và đã sẵn sàng bước vào so tài.
    1': Trận đấu giữa Stoke City và Liverpool đã được bắt đầu. Liverpool là đội giao bóng trước
    2': Tiền vệ trẻ Ibe của Liverpool đi bóng khéo léo bên cánh phải, nhưng quả tạt của anh không qua được một hậu vệ Stoke City. Liverpool được hưởng quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu.
    3': Với pha đạp thẳng vào người hậu vệ cánh phải Clyne, tiền vệ tân binh Afellay của Stoke City đã bị trọng tài tặng cho một chiếc thẻ vàng.
    7': Tiền vệ Afellay của Stole đang hoạt động rất xông xáo và hiệu quả khiến các CĐV có mặt ở Britannia thực sự phấn khích.

    Tiền vệ Afellay của Stole đang hoạt động rất xông xáo và hiệu quả khiến các CĐV có mặt ở Britannia thực sự phấn khích.
    12': Thông qua mạng xã hội Twitter, tiền đạo đang bị chấn thương của Liverpool Daniel Sturridge đã gửi lời động viên tới các đồng đội.

    Thông qua mạng xã hội Twitter, tiền đạo đang bị chấn thương của Liverpool đã gửi lời động viên tới các đồng đội.
    18': Tiền đạo rất được kỳ vọng của Liverpool là Benteke vẫn chưa để lại ấn tượng gì trong những phút đầu. Trong khi đó những đợt lên bóng của đội chủ nhà rất có nét nhờ những pha phối hợp ăn ý của bộ đôi Afelley và Van Ginkel.
    22': Tiền vệ Coutinho cố gắng thực hiện một cú đá ở sát vòng cấm của Stoke, nhưng bóng đã đập trúng người một hậu vệ đội chủ nhà. Benteke đang thực sự gặp khó khăn khi không có nhiều khoảng trống để hoạt động.

     Benteke đang thực sự gặp khó khăn khi không có nhiều khoảng trống để hoạt động
    24': Tại SVĐ Britannia ngày hôm nay có một vị khách rất đặc biệt, đó là tiền vệ Xherdan Shaqiri của Inter Milan.

    Tại SVĐ Britannia ngày hôm nay có một vị khách rất đặc biệt, đó là tiền vệ Xherdan Shaqiri của Inter Milan
    28': Trung vệ Skrtel của Liverpool đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Diouf từ phía sau.
    32': Diouf có cơ hội đối mặt với Mignolet, nhưng anh chậm hơn thủ môn đối phương một chút nên để cơ hội trôi qua trước mũi giày. Sau pha bóng này, trận đấu phải tạm dừng ít phút để các bác sỹ chăm sóc cho hậu vệ Pieters bên phía Stoke.
    35': Trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành Liverpool, cơ hội bất ngờ đến với hậu vệ cánh phải Glen Johnson, nhưng cầu thủ này lại tung cú dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi vọt xà. Quá tiếc cho Stoke!

    39': Tiền vệ tân binh James Milner của Liverpool có pha vào bóng rất nguy hiểm từ phía sau với Charlie Adam. Sau tình huống này Adam đã nổi bóng và đẩy mạnh vào người Milner, còn cầu thủ của Liverpool phải nhận thẻ vàng.

    Pha va chạm giữa Adam và Milner
    42': Sau pha tranh chấp với Milner, tiền vệ Afellay đã ngã xuống sân và bị choáng. Trận đấu phải tạm ngừng ít phút để các bác sỹ chăm sóc cho cầu thủ người Hà Lan này.

    Afellay đã ngã xuống sân và bị choáng.
    45': Những phút vừa qua Stoke City thường xuyên tìm cách tiếp cận khung thành Liverpool bằng những đường chuyền dài vượt tuyến. Hiệp 1 trận đấu được đá bù 2 phút.
    45'+2: Hiệp 1 trận đấu đã kết thúc với không nhiều cơ hội được tạo ra. Hai đội sẽ trở lại thi đấu sau khoảng 10 phút nữa.
    46': Hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu. Chỉ vài giây sau tình huống giao bóng, tân binh Van Ginkel của Stoke City đã thử tài thủ môn Mignolet bằng cú đá từ xa bằng chân trái từ cự ly chừng 25m hơi chếch bên cánh phải.
    47': Ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã có sự thay đổi người khi hậu vệ cánh trái Erik Pieters được cho ra nghỉ, thế chỗ anh là Philipp Wollscheid. 

    49': Diouf đang ôm mặt tỏ ra rất đau đớn sau khi phải lãnh trọn cú thúc cùi chỏ của trung vệ Lovren bên phía Liverpool. Lovren đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống này, nếu trọng tài truất quyền thi đấu của anh thì đó cũng không phải là chuyện lạ.
    54': Tiền vệ Lallana của Liverpool gây ấn tượng bằng pha đi bóng từ trung lộ ra biên loại bở 2 cầu thủ đối phương, nhưng quả tạt cuối cùng của anh lại quá cao và không không cho ai cả.
    59': SVĐ Britannia hôm nay đón tiếp tổng cộng 27.654 khán giả. Đây là trận mở màn có đông khán giả nhất của Stoke City trong kỷ nguyên Premier League.
    62': Tiền vệ Emre Can đã vào sân để đá thay cho Adam Lallana. Đây là sự điều chỉnh hợp lý bởi Lallana đã chơi không hiệu quả trước khi bị thay ra. 
    63': Hậu vệ trẻ mới chơi trận ra mắt Liverpool Joseph Gomez phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo với Jon Walters bên hành lang cánh trái. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ 4 của Liverpool kể từ đầu trận.

    68': Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Skrtel của Liverool đã đánh bại Johnson trong tình huống không chiến, nhưng cú đánh đầu của anh lại quá nhẹ nên không gây được khó dễ cho thủ thành Butland.

    72': Tiền vệ Adam của Stoke City đốn ngã Henderson ở khu vực trung lộ ngay trước mắt trọng tài. Ngay lập tức ông "vua áo đen" rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ này.
    77': Tiền vệ đắt giá Firmino của Liverpool đã được tung vào sân để đá thay cho Jordon Ibe. Bên phía Stoke, Adam và Afellay cũng đã được cho ra nghỉ để nhường chỗ cho Odemwingie và Sidwell.
    82': Tiền đạo vừa được tung vào sân Odemwingie thực hiện quả đá phạt từ cự ly 30m chếch bên cánh trái đưa bóng đi chệch cột dọc Liverpool. Ở pha bóng tiếp theo, thủ thành Mignolet đã rất xuất sắc khi cản phá được cú đánh đầu hiểm hóc của Diouf.
    86': VÀOOO! 1-0 cho Liverpool. Sau pha xoay người hợp lý loại bỏ một cầu thủ đối phương, tiền vệ Coutinho của Liverpool thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt từ cự ly 25m đưa bóng đi vào chính giữa khung thành Stoke City. Bàn thắng tuyệt đẹp này giúp Liverpool tràn đầy hy vọng giành 3 điểm, bởi Stoke không còn nhiều thời gian để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

    90': Hiệp 2 trận đấu được đá bù 3 phút. Dù Stoke tỏ ra rất quyết tâm, song không có dấu hiệu nào cho thấy họ có thể thay đổi tình hình.

    Tình huống dẫn đến siêu phẩm của Coutinho

    Tình huống dẫn đến siêu phẩm của Coutinho
    90+3': Hết giờ! Liverpool đã bảo toàn được lợi thế mong manh trước Stoke City. Đây là trận đấu không hề dễ dàng với The Reds, nhưng điều quan trọng là họ đã ra về với 3 điểm trọn vẹn.

    VIDEO: Stoke City 0-1 Liverpool

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Quang Hoà • 20:19 ngày 09/08/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay