Bóng Đá Plus trên MXH

Tường thuật West Brom 2-3 Chelsea
Việt Dũng • 15:36 ngày 23/08/2015
Màn trình diễn xuất sắc của Pedro trong hiệp 1 đã giúp cho Chelsea giành thắng lợi nhọc nhằn 3-2 trước West Brom, cho dù thủ quân John Terry bị truất quyền thi đấu ngay đầu hiệp 2.

    18h30: Đội hình thi đấu
    West Brom: Myhill, McAuley, Dawson, Olsson, Brunt, Yacob, Fletcher, McManaman, McClean, Morrison, Rondon.
    Dự bị: Chester, Lescott, Gardner, Anichebe, Lambert, Gnabry, Rose.

    Chelsea: Courtois, Ivanovic, Terry, Zouma, Azpilicueta, Fabregas, Matic, Willian, Hazard, Pedro, Costa.
    Dự bị: Begovic, Falcao, Mikel, Traore, Remy, Cahill, Loftus-Cheek.

    Trọng tài: Mark Clattenburg.
    18h45: Pedro ra mắt Chelsea, Ramires và Berahino không được đăng kí
    Bất ngờ lớn nhất bên phía chủ nhà là sự vắng mặt của tiền đạo trụ cột Saido Berahino, người đang được liên hệ chuyển tới Tottenham. Thay vào đó, tân binh Salomon Rondon sẽ dẫn dắt hàng công West Brom, Rickie Lambert và Craig Gardner là 2 cái tên bị đẩy lên ghế dự bị sau khi chơi mờ nhạt ở trận hòa 0-0 với Watford.


    Bên phía Chelsea, Gary Cahill bị loại nhường chỗ cho Kurt Zouma sau trận thua Man City. Đá cặp với trung vệ trẻ người Pháp vẫn là thủ quân John Terry. Thay đổi đáng chú ý nhất của Jose Mourinho là việc bố trí tân binh Pedro đá ngay từ đầu, cộng thêm sự trở lại của thủ thành Thibaut Courtois sau án treo giò. Ngoài ra, sự vắng mặt Ramires trong danh sách đăng kí cũng là một điều đáng chú ý.

    19h00: Laurie Whitwell (Daily Mail) từ The Hawthorns: "Saido Berahino đã bị loại khỏi đội hình West Brom cho cuộc tiếp đón Chelsea bởi Tony Pulis. Có tin cho rằng Pulis không chắc về tâm lý thi đấu của tiền đạo 22 tuổi. Bản hợp đồng kỉ lục Salomon Rondon sẽ ra sân từ đầu thay Rickie Lambert". 

    "Berahino đang được Tottenham theo đuổi, cái giá 15 triệu bảng họ gửi tới vừa bị từ chối tuần trước. Nhưng đội bóng London vẫn sẽ trở lại, bất chấp chủ tịch Jeremy Peace của Albion một mực khẳng định tuyển thủ U21 Anh không phải để bán".
    19h10: Tony Pulis phát biểu trước trận một cách đầy tức tối về sự vắng mặt của Berahino: "Thật là nực cười khi người ta cứ nói về những chuyện ngoài chuyên môn. Việc đóng cửa chuyển nhượng trước khi mùa giải bắt đầu sẽ tốt hơn, như thế chúng tôi có thể tập trung vào bóng đá. West Brom phải chạm trán Chelsea, và người ta lại cứ nói về những chuyện đâu đâu".
    19h20: Jose Mourinho nói về Pedro: "Hãy xem cậu ấy, tất nhiên đừng kì vọng nhiều quá, bởi đây mới là trận đầu tiên sau 3 ngày tập luyện mà thôi. Ai cũng biết đẳng cấp của Pedro, nhưng câu hỏi là cậu ấy cần bao lâu để thích nghi, cũng như các đồng đội cần phải hiểu cách chơi của cậu ấy".

    Pedro làm nóng tại The Hawthorns trước trận đấu
    19h25: Cầu thủ hai đội đã bước ra sân từ đường hầm. Trận đấu sẽ được bắt đầu trong vòng ít phút nữa.
    19h30: Trận đấu bắt đầu! West Brom giao bóng trước.
    4': West Brom dồn lên đầy tự tin trong những phút đầu tiên, trong thời điểm mà dường như hàng thủ Chelsea chưa bắt nhịp với trận đấu.
    5': Costa tì người với hậu vệ của West Brom rồi dứt điểm chân trái đưa bóng đi chệch cột dọc.
    10': Chelsea dần kiểm soát thế trận và dồn bóng chủ yếu sang hành lang trái, với sự cơ động của Eden Hazard.
    12': Hàng thủ Chelsea một lần nữa khiến CĐV đội bóng này lo lắng, sau khi Matic để lọt Morrison rồi Zouma lại không thể chọn điểm rơi chính xác trong pha bóng sau đó. Rondon có cơ hội dứt điểm nhưng lại bị thổi phạt việt vị.
    13': Penalty! Callum McManaman bị Matic phạm lỗi trong vòng cấm dẫn tới quả phạt đền cho West Brom. Morrison đã bước lên chấm 11 mét.
    14': Không vào! Cú đá phạt đền của Morrison đã không thể qua được cái chân của Courtois.

    16': Matic nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi nữa với McManaman.

    20': VÀOOO!!! West Brom 0-1 Chelsea (Pedro)

    Tiền đạo người TBN đã có được bàn thắng ngay trong trận ra mắt, dù pha bóng có phần may mắn. Từ tình huống bật tường trung lộ với Hazard, Pedro dứt điểm đập chân hậu vệ West Brom đưa bóng vào góc lưới làm bó tay thủ thành Myhill.

    29': VÀOOO!!! West Brom 0-2 Chelsea (Costa)

    Costa có được bàn thắng đầu tiên ở giải Ngoại hạng mùa này

    Tỉ số là 2-0 cho Chelsea. Pedro có bóng bên cánh phải, trước khi căng ngang cực kì khó chịu vào trong để Costa dễ dàng đệm bóng tung lưới trống.

    35': VÀOOO!!! West Brom 1-2 Chelsea (Morrison)

    Đội chủ nhà đã có được bàn rút ngắn cách biệt, người lập công là Morrison, sau khi trước đó chính anh đã đá hỏng quả 11 mét. Xuất phát từ quả chuyền ngang bên cánh phải của Rondon, Morrison ở tư thế thuận lợi dễ dàng hạ gục Courtois.

    36': McClean phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Clattenburg.
    40': Thêm một pha xử lý tuyệt vời của Pedro bên cánh phải, trước khi chuyền vào cho Willian dứt điểm nhưng cú đá của tiền vệ người Brazil lại đi chệch cột dọc. HLV Mourinho đã tỏ ra rất bực tức với tình huống này.

    43': VÀOOO!!! West Brom 1-3 Chelsea (Azpilicueta)

    Thêm một pha bấm bóng khó chịu của Fabregas, Costa tì đè hậu vệ West Brom để làm tường cho Azpilicueta băng lên dứt điểm khiến cả hàng thủ đội chủ nhà chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng vào lưới.

    45': Hiệp 1 sẽ có 2 phút bù giờ. Chelsea vẫn đang hoàn toàn kiểm soát thế trận.


    46': Hiệp 2 bắt đầu!
    50': McClean có pha phạm lỗi thô bạo với Hazard bên cánh phải, sau đó còn tỏ ra rất phẫn nộ vì bị trong tài thổi còi. Rất may là anh không phải nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài Clattenburg.
    54': Thẻ đỏ cho Terry! Trung vệ đội trưởng của Chelsea đã có pha kéo người lộ liễu với Rondon trong tình thế tiền đạo của West Brom có cơ hội đối mặt thủ thành Courtois, và trọng tài Clattenburg đã lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp.

    55': HLV Mourinho buộc phải có sự thay đổi người đầu tiên. Willian bị rút ra nhường chỗ cho Gary Cahill.
    59': VÀOOO!!! West Brom 2-3 Chelsea (Morrison)

    Khoảng cách một lần nữa được rút ngắn cho West Brom, và người lập công lại là Morrison. Xuất phát từ quả tạt bên cánh trái của McManaman, tiền vệ người Scotland bật cao đánh đầu ngược tung lưới Courtois. Matic đã mắc lỗi trong tình huống kèm người.

    63': Không vào! Lại một đường lên bóng bên cánh phải, Pedro chuyền vào trong cho Costa dứt điểm góc hẹp nhưng cú sút của tiền đạo này lại đưa bóng ra phía sau lưới.
    67': Nhận bóng từ đường chuyền bằng đầu của Morrison ở sát vòng cấm, Rondon dứt điểm rất nhanh bằng chân trái nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.
    71': McManaman nhận thẻ vàng từ trọng tài Clattenburg vì lỗi cố ý đá bóng sau khi đã bị thổi phạt việt vị.
    72': Bóng chệch cột dọc! McManaman đi bóng bên cánh trái, dễ dàng loại bỏ Ivanovic sau vài pha đảo chân để rồi tung cú dứt điểm về góc xa, nhưng đáng tiếc đường bóng lại đi không chuẩn xác.

    77': Costa nhận bóng từ đường chọc khe của Fabregas, loại bỏ một hậu vệ West Brom trước khi tung cú dứt điểm vọt xà.
    78': Ngay sau tình huống dứt điểm không thành công, Costa đã phải rời sân nhường chỗ cho Radamel Falcao. Bên phía West Brom, Tony Pulis cũng đưa Serge Gnabry vào thế chỗ McManaman.
    80': Pedro lại có một đường chuyền lợi hại vào trong từ cánh phải, nhưng Falcao đã gây thất vọng với cú dứt điểm hụt bóng.
    84': Mourinho có sự thay đổi người cuối cùng. Pedro rời sân nhường chỗ cho John Obi Mikel.
    87': Matic mở bóng sang trái cho Hazard, nhưng tiền vệ người Bỉ lại chọn cách dứt điểm bằng chân không thuận khiến đường bóng đi thiếu chuẩn xác.
    88': West Brom cũng đã có sự thay đổi cuối cùng. Morrison rời sân nhường chỗ cho Craig Gardner.
    90': Hiệp 2 sẽ có 5 phút đá bù giờ.
    90+3': Liên tiếp 2 pha không chiến nguy hiểm của West Brom, đầu tiên là pha làm tường của Lambert cho Rondon dứt điểm, buộc Courtois phải đổ người cản phá. Sau đó là cú đá phạt góc kết thúc bằng cú đánh đầu vọt xà ngang của trung vệ Olsson.
    90+5': HẾT GIỜ! Chelsea giành chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước West Brom trên sân The Hawthorns để giành trọn 3 điểm đầu tiên từ đầu mùa.

    VIDEO: West Brom 2-3 Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay