Van Gaal mới giành được chiến thắng đầu tiên với Manchester United sau chuỗi 8 trận chỉ biết hòa và thua trên mọi đấu trường khi đánh bại Swansea 2-1 tại vòng 20 Ngoại hạng Anh 2015/16. Thắng lợi này giúp "Tu-líp thép" phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi tương lai của ông trước đó tại Old Trafford là rất mịt mờ.
Không những giải tỏa được nhiều áp lực, Van Gaal còn nhận được nhiều lời khen sau chiến thắng với Swansea và một trong số đó là thủ thành Tim Krul, cậu học trò của Van Gaal khi ông còn dẫn dắt ĐT Hà Lan.
"Dưới sự hướng dẫn của Van Gaal, tôi thấy mình được chơi một thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất, từ khâu tổ chức, luyện tập cho đến kỉ luật, mọi thứ đều vô cùng chuyên nghiệp.Van Gaal đã đưa chúng tôi lên một tầng cao mới", Krul hết lời tâng bốc ông thầy cũ.
"Tôi phải tập luyện hết sức vất vả như một người điên vậy. Tuy nhiên, chính vì thế mà chúng tôi đã có một kì World Cup 2014 thành công và tôi sẽ mãi không bao giờ quên được kỉ niệm đẹp này", thủ thành của Newcastle khép lại.