Bóng Đá Plus trên MXH

Van Persie vẫn 'cay' khi bị Van Gaal đẩy khỏi M.U một cách tàn nhẫn
Thanh Sơn • 21:01 ngày 21/04/2020
Cựu tiền đạo lừng danh người Hà Lan - Robin van Persie mới đây tiết lộ, hồi còn chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh cho Man United cầu thủ này từng bị HLV đồng hương Louis van Gaal đẩy khỏi Old Trafford một cách tàn nhẫn.

    Kết quả, lịch thi đấu và BXH Ngoại hạng Anh

    Van Persie được M.U mua về từ Arsenal năm 2012 với giá 22,5 triệu bảng. Anh ký hợp đồng 4 năm với Quỷ đỏ và thi đấu khá tốt trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, sau khi Sir Alex nghỉ hưu, phong độ của Van Persie cứ dần đi xuống dưới thời HLV David Moyes và sau đó là Louis van Gaal.

    Kết quả là từ chỗ sắm vai chủ công M.U, cuối cùng Van Persie bị bán cho Fenerbahce vào năm 2015 với giá chỉ 4 triệu bảng. Chia sẻ về kỷ niệm này trên High Performance Podcast, Van Persie mới đây cho biết: "Tôi có một cuộc nói chuyện với HLV Van Gaal và ông ấy bảo rằng: "'Robin này, chúng ta chia tay nhau thôi".

    "Tôi là HLV, còn cậu là cầu thủ nên phải nghe lời tôi. Cậu phải ra đi, thời gian của cậu đã hết rồi'. Khi ấy tôi trả lời ông ấy rằng: "Thôi được, nhưng chẳng phải tôi vẫn còn hợp đồng hay sao?". Trước thắc mắc ấy, HLV Van Gaal chỉ nói ngắn gọn: "Tôi chẳng quan tâm đến điều đó".

    "Cái cách ông ấy nói với tôi thật sự tàn nhẫn. Thật ra thì tôi cũng cảm nhận được những gì sắp đến với mình, nhưng không ngờ HLV Van Gaal lại "phũ" đến thế. Khi phải nghe những lời vô tình như vậy, đầu óc tôi đã thực sự rối bời. Nên nhớ, lúc đó tôi vẫn còn hợp đồng với M.U. Gia đình tôi đang hạnh phúc và đã có 11 năm sinh sống ở Anh. Chúng tôi yêu cuộc sống ở đây nên đã bị sốc khi không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo".

    Van Persie từng vô địch Premier League cùng M.U

    "Các con của tôi đang học ở Anh, chúng có bạn bè và nhiều thứ quan trọng khác ở xứ sở sương mù. Bạn thử nghĩ xem, trong hoàn cảnh như thế liệu tôi phải phản ứng như thế nào?".

    "Tôi nói rằng: "Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Tôi ghi nhận ý kiến của ông, nhưng tôi đang hạnh phúc ở Anh và M.U". Nói xong, tôi đứng dậy bắt tay ông ấy rồi bỏ đi. Trên đường về nhà, tôi vẫn không khỏi trăn trở về điều ấy".

    "Những gì HLV Van Gaal đã nói là rất thẳng thắn, phũ phàng và đột ngột. Sau đó khi cả đội bước vào giai đoạn khởi động cho mùa giải mới, tôi không được tham dự buổi tập 11 chống 11 người. Thay vào đó, ông ấy vứt cho tôi quả bóng và bảo cậu hãy tự tập đi".

    "Tôi cố gắng mạnh mẽ, giữ cho mình thật bình tĩnh, những những chuyện không hay cứ xảy đến. Chúng không chỉ tác động tiêu cực tới tôi, mà cả gia đình và sự nghiệp của tôi nữa. Lẽ ra thời điểm đó tôi nên giãi bày vấn đề với ai đó, nhưng lại không thể. Bây giờ, khi nhìn lại sự nghiệp của mình, đáng ra ở một vài thời điểm tôi nên làm như vậy", Van Persie kết luận.

    XEM THÊM

    Một số cầu thủ M.U gặp rắc rối khi ở nhà quá lâu, cần có chuyên gia tư vấn

    Pogba công khai hâm mộ Arsenal, thần tượng Henry

    Tại sao Arsenal bỏ Kante chọn Xhaka để phải nhận 'trái đắng'?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội