Bóng Đá Plus trên MXH

Vardy lập hat-trick, Leicester nghiền nát Man xanh
TIẾN SỸ • 02:42 ngày 11/12/2016
Quá nhiều thứ ủng hộ Man City trong cuộc chiến trước Leicester. Nhưng cuối cùng trận cầu tại sân King Power đã trở thành ác mộng với HLV Pep Guardiola và các học trò.

    Bàn thắng
    Leicester: Vardy (3', 20', 79'), King (5')
    Man City: Kolarov (82'), Nolito (90')

    Đòn phủ đầu choáng váng

    Man City mạnh ở tấn công, Leicester đăng quang mùa trước nhờ HLV Claudio Ranieri biết lấy hàng thủ làm bàn đạp. Theo lối suy nghĩ thông thường, Man City sẽ tấn công phủ đầu nhằm sớm tạo lợi thế.

    Kịch bản ấy đã diễn ra thật, nhưng đảo vai chủ thể. Nhà ĐKVĐ Premier League đã khiến đội quân đắt tiền của Pep choáng váng với những cú ra đòn khủng khiếp. Các bàn thắng của Jamie Vardy và Andy King giúp Leicester vươn lên dẫn 2-0 chỉ trong vòng 5 phút đầu trận, đều đến từ những pha phối hợp khá nhanh và đơn giản.

    Vardy mở tỷ số trận đấu từ rất sớm
    Vardy mở tỷ số trận đấu từ rất sớm

    Các cầu thủ Leicester ăn mừng bàn thắng của Andy King
    Các cầu thủ Leicester ăn mừng bàn thắng của Andy King

    Man xanh gắng gượng tổ chức lại trận đấu sau 2 bàn thua sớm, nhưng khi những nỗ lực ấy còn chưa kịp đơm hoa kết trái, đội bóng của Pep lại nhận thêm bàn thua thứ ba. Trong pha phản công cực nhanh do Christian Fuchs phát động đường bóng dài, Riyad Mahrez chỉ mất 1 nhịp chạm bóng để đặt Vardy vào thế đối mặt thủ môn Claudio Bravo của Man City. Vardy dễ dàng lừa qua Bravo rồi đưa bóng vào lưới trống.

    Leicester lừa qua Bravo để hoàn tất cú đúp bàn thắng
    Leicester lừa qua Bravo để hoàn tất cú đúp bàn thắng

    Chân sút người Anh chấm dứt mạch 741 phút tịt ngòi tại Ngoại hạng Anh
    Chân sút người Anh chấm dứt mạch 741 phút tịt ngòi tại Ngoại hạng Anh

    Man xanh kiểm soát bóng tới hơn 70% trong cả hiệp 1. Nhưng không tạo ra những đường lên bóng đủ sắc để chọc thủng lưới Leicester. Thậm chí ở phút bù giờ hiệp 1, tỷ số lẽ ra đã là 4-0 nếu tiền đạo Islam Slimani không đánh đầu ra ngoài ở tư thế rất thuận lợi.

    Không lặp lại sai lầm 13 năm trước


    Tháng 10/2003, Leicester thua Wolves 3-4. Đó là lần gần nhất tại Premier League có một đội dẫn 3-0 trong hiệp 1 nhưng trắng tay sau tiếng còi mãn cuộc. Tuy nhiên lần này, Leicester đã không mắc lại sai lầm đó.

    So với hiệp 1, Man City đã tiến gần hơn một chút đến khung thành của Leicester. Trong vòng 15 phút đầu hiệp 2, đội khách đã có những pha dứt điểm nguy hiểm từ chân của Ilkay Guendogan, Kevin De Bruyne và Pablo Zabaleta. Nhưng tất cả đều có một chút thiếu chính xác để có thể đem lại khác biệt trên bảng điện tử.

    Man City kiểm soát bóng 76% nhưng hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng
    Man City kiểm soát bóng 76% nhưng hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng

    Ở hàng thủ John Stones có một ngày thi đấu tệ hại khi mắc lỗi ở 2 trong số 4 bàn thua của đội nhà
    Ở hàng thủ John Stones có một ngày thi đấu tệ hại khi mắc lỗi ở 2 trong số 4 bàn thua của đội nhà

    Thời gian sau đó, Man xanh bất lực hoàn toàn trước hàng thủ kiên cố mà Leicester tạo ra, dù Pep đã tung vào sân 2 tiền đạo mới Nolito và Raheem Sterling nhằm cố gắng tạo đột biến. Thậm chí Man xanh còn nhận thêm 1 bàn thua nữa từ chân Vardy, sau sai lầm mất bóng ngớ ngẩn của John Stones. Chỉ đến khi Leicester có phần lơi lỏng lúc gần mãn cuộc, Man City mới ghi được 2 bàn danh dự do công của Aleksandar Kolarov và Nolito.

    Thất bại 2-4 khiến Man City giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ tư, ngày càng thất thế trong cuộc đua vô địch với Liverpool, Arsenal và Chelsea. Ngược lại, 90 phút hoàn hảo từ cách nhập cuộc cho tới khâu bảo vệ thành quả đã giúp đội quân của HLV Ranieri leo 2 bậc lên vị trí thứ 14 trên BXH.

    Vardy giải khát
    Vardy lập hat-trick trước Man City, trong đó bàn mở tỷ số có ý nghĩa rất quan trọng khi tiền đạo này đã chấm dứt được 741 phút liên tiếp không xuất hiện trên bảng điện tử ở Premier League. Trước đó, lần gần nhất Vardy lập công tại Premier League là trong thất bại 1-4 của Leicester trước Liverpool ngày 10/9.

    Thống kê trận đấu

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Leicester: Zieler; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Mahrez (James 90’), King, Amartey, Albrighton; Vardy (Gray 88’), Slimani (Okazaki 78’).
    Man City: Bravo; Zabaleta, Stones, Kolarov, Sagna; Fernando; Navas (Sterling 58’), De Bruyne, Guendogan (Nolito 68’), David Silva; Iheanacho (Y.Toure 58’).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội