Bóng Đá Plus trên MXH

Vincent Kompany trở lại: Từ người hùng thành người thừa
Kinh Thi • 19:01 ngày 22/03/2017
Mùa trước, Vincent Kompany ra sân 22 lần, thi đấu 1.662 phút. Mùa này, trung vệ đội trưởng của Man City chỉ mới ra sân 341 phút, riêng trong khuôn khổ Premier League thì chỉ có 116 phút. Đấy không thể là sự chờ đợi của Man xanh khi họ ký với Kompany bản hợp đồng 5 năm, trong lần vô địch Premier League gần đây nhất (2014).
    Tháng 5/2014, Manchester City lên ngôi vô địch Premier League, và Vincent Kompany đi vào lịch sử. Đấy chỉ mới là chức vô địch Anh thứ 4 trong toàn bộ lịch sử tồn tại, đã hơn 130 năm, của CLB này. Ngày xưa, Man City vô địch vào các năm 1937 và 1968. 

    Còn trong kỷ nguyên Premier League là các năm 2012, 2014. Kompany không chỉ liên quan đến phân nửa số lần vô địch của Man xanh. Anh còn mang băng thủ quân trong cả 2 mùa bóng 2011/12 và 2013/14. Còn có thủ quân nào khác trong lịch sử CLB thành công hơn Kompany?

    Người ta đã xem Kompany là một trong những trung vệ hay nhất trên sân cỏ Anh trong kỷ nguyên hiện đại, sánh ngang những John Terry hoặc Rio Ferdinand. Đáng lưu ý ở chỗ: Kompany mới 28 tuổi khi lần thứ hai nâng cúp vô địch Premier League. 

    Đấy là lý do vì sao giới lãnh đạo Man City hồ hởi công bố bản hợp đồng mới, có thời hạn 5 năm, với thủ quân Kompany, vào tháng 8/2014. Bản hợp đồng ấy bây giờ đang trở thành... của nợ, khi mới trải qua phân nửa hiệu lực. Phải làm gì với Kompany? đấy là câu hỏi hóc búa trong lúc này.

    Man City phải “nuôi” thương binh Kompany thêm hơn 2 năm nữa, trong hợp đồng 5 năm ký tháng 8/2014
    Man City phải “nuôi” thương binh Kompany thêm hơn 2 năm nữa, trong hợp đồng 5 năm ký tháng 8/2014

    Vắng mặt vì chấn thương - đấy là điều đầu tiên mà mọi cầu thủ nhà nghề trên thế giới đều phải chờ đợi. Nhưng Kompany là một trường hợp đặc biệt. Anh chấn thương và nghỉ thi đấu một cách... có thể dự đoán, để rồi từ đó phát sinh không biết bao nhiêu hệ lụy làm ban huấn luyện ngán ngẩm. 

    Trên nguyên tắc, Kompany có thể ra sân ngay trong thời điểm này. Nhưng một khi Kompany đã ra sân, giới quan sát sẽ phải lập tức chờ xem chu kỳ mới của một vòng tuần hoàn đã “đi dần vào ổn định” lâu nay. Thi đấu, chấn thương, dưỡng thương, bình phục, thi đấu, chấn thương...!

    Bắp thịt, chân, lưng, đầu gối, dây chằng, nói chung không có bất cứ loại hình chấn thương nào chưa từng ghé thăm Kompany. Chỉ đang ở tuổi 30, hậu vệ người Bỉ chưa đáng bị xếp vào hàng lão tướng. Vậy nên, vấn đề chấn thương “có hệ thống” của anh càng làm BHL ngán ngẩm. 

    Phải chăng đấy đã là quy luật: cơ thể đặc biệt của Kompany đã xếp anh vào một vị trí rõ ràng trong danh mục “hàng dễ vỡ”? Nếu Kompany ra sân và... lại chấn thương, thì nguyên nhân đầu tiên và bao trùm nhất là tại HLV Pep Guardiola để anh ra sân - chứ không phải cú chuồi bóng cụ thể nào?

    Cho nên, kể cả khi Kompany đã thật sự bình phục, Pep cũng đành hướng tới một đội hình xuất phát không có chàng thủ quân này. Dùng Kompany mà không biết chắc rằng anh sẽ chơi đủ 90 phút thì điều đó đồng nghĩa phải chấp đối phương 1 lần thay người. Điều này liên quan đến vấn đề điều chỉnh chiến thuật, vốn luôn quan trọng trong nửa cuối hiệp 2. 

    Mặt khác, thay trung vệ là điều không HLV nào muốn làm, trừ trường hợp bất khả kháng. Đấy là chưa kể, đối phương cũng đã có thể “bắt bài” khi thấy Kompany ra sân ngay từ đầu trận. Pep thận trọng là phải. Nhưng ông sẽ đối xử thế nào với Kompany, về lâu dài? Không dùng Kompany, nhưng phải trả lương đều đặn trong hơn 2 mùa bóng nữa, Man xanh sẽ phải làm gì?

    Mất toi... 3 mùa với Kompany
    Kể từ khi gia nhập Man City, Kompany đã có đến 36 khoảng thời gian vắng mặt vì chấn thương. Tổng số ngày vắng mặt vì chấn thương của Kompany, tính từ năm 2009, đã gần bằng... 3 mùa bóng. Riêng trong mùa này, trung vệ người Bỉ đã có 3 khoảng thời gian vắng bóng khác nhau, mất khoảng 100 “ngày công”. Đấy là chưa kể khoảng thời gian anh phải dưỡng thương hồi đầu mùa, vốn được tính vào... mùa trước (từ 5/5 đến 15/9/2016).
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay