Chuyện xảy ra cách đây 5 năm, khi Walker, khi đó còn khoác áo Tottenham, đã đăng một dòng trạng thái gây tranh cãi trên Twitter khi gọi các CĐV Man City là “những cổ động viên danh giá” sau trận thua của đội nhà ở trận đấu giữa hai bên vào tháng 1/2012.
Ở trận đấu nói trên, tiền đạo Mario Balotelli của Man City đã thoát một chiếc thẻ đỏ sau tình huống dẫm lên người Scott Parker. Walker sau đó đã cùng với ban cán sự của Spurs nổi khùng và trút giận lên mạng xã hội, trong đó đáng chú ý là dòng hashtag #gloryfans (những cổ động viên danh giá).
Dòng tweet hồi năm 2012 của Walker: "Hãy cứ gáy đi, để rồi xem cuối mùa như thế nào. Khi Man City còn vô danh thì có ai ở đó không? # nhữngcổđộngviêndanh giá"
Tuy vậy sau đó Walker đã có lời xin lỗi về dòng tweet này, anh viết: “Suy sụp vì kết quả này, đôi lúc bóng đá khiến bạn không còn là chính mình.”
Không hiểu Walker nghĩ sao về sự kiện này, khi anh vừa trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới sau khi chuyển tới sân Eithad với mức giá 54 triệu bảng cùng mức lương 140.000 bảng/tuần, gấp đôi những gì cựu hậu vệ Sheffield United này nhận được ở Tottenham.
Walker cũng sẽ không phải đợi lâu để tái ngộ Spurs, khi Man City sẽ gặp đội bóng của HLV Mauriccio Pochettino ở chuyến du đấu Hè vào ngày 29/7 tới ở Nashville, Tennessee (Mỹ).