Đầu tiên là đường chuyền cho Aaron Lennon, dẫn đến quả phạt đền phút 45+2. Mặc dù Rooney đá hỏng, song Calvert-Lewin đã sút bồi thành công ngay sau đó để cân bằng tỷ số 1-1. Anh cũng là người kiến tạo để Sigurdsson ghi bàn thứ 2, và cuối cùng, dũng cảm nhận trách nhiệm đá quả phạt đền phút 73. Không có sai sót nào ở lần này. Everton thắng 3-1. Họ có 3 điểm để leo lên vị trí thứ 9 còn Rooney có bàn thứ 10, lọt vào Top 4 chân sút tốt nhất Ngoại hạng Anh mùa giải này.
Trong thời gian này, rất khó để ngăn chặn Rooney. Chỉ trong 5 trận gần nhất, anh “nổ súng” tới 6 lần và kiến tạo 2 lần, bình quân 57 phút để tham gia vào một bàn thắng. Giai đoạn thăng hoa này cũng trùng khớp với khoảng thời gian R10 được kéo lùi xuống, tham gia vào hàng tiền vệ.
Ý tưởng này được đưa ra bởi HLV David Unsworth, trong trận cuối cùng dẫn dắt Everton. “Tôi đã thảo luận với Rooney trong 5, 6 tuần để tìm ra vị trí tốt nhất. Cuối cùng chúng tôi thống nhất cậu ấy sẽ chơi ở giữa sân nhằm phát huy tối đa khả năng bao quát và tầm nhìn chiến thuật”, Unsworth nói. Trận đó, Everton hủy diệt West Ham 4-0 và cầu thủ 32 tuổi lập hat-trick.
Tiếp quản Everton, HLV Sam Allardyce cũng đồng ý với quan điểm này và Rooney tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ. “Đây chính xác là nơi tôi thuộc về trong giai đoạn này của sự nghiệp”, R10 chia sẻ, “Ở vị trí này, tôi có thể kiếm soát trận đấu, hỗ trợ đồng đội và chọn thời điểm thích hợp để đột nhập vòng cấm”.
Một Rooney-tiền vệ lại ghi bàn như máy, thật đáng kinh ngạc.
Mùa giải hay thứ 3 sự nghiệp của Rooney Trong sự nghiệp, dù đã ghi tổng cộng 281 bàn ở Premier League nhưng chỉ 3 lần Rooney cán mốc 10 bàn sau 18 vòng đầu mùa giải. Đầu tiên là mùa 2009/10 (12 bàn), tiếp đến là 2011/12 (13 bàn) và mùa hiện tại là 10 bàn. |