Bóng Đá Plus trên MXH

Wenger chê Champions League không còn hấp dẫn
Đỗ Trung • 14:56 ngày 24/09/2017
HLV Arsene Wenger cho biết Champions League đã không còn hấp dẫn như trước đây, song thừa nhận cảm thấy nhớ sân chơi danh giá nhất châu lục, khi Arsenal chuẩn bị làm khách trước BATE Borisov ở Europa League 2017/18.
    "Tôi nghĩ không còn nhiều trận đấu hấp dẫn ở vòng bảng Champions League nữa. Bạn chỉ chọn xem một hoặc hai trận đấu thôi. Đó là một thực tế và nó dần trở thành một thói quen. Hãy nhìn vào các khán giả. Champions League đã mất đi sức hút vốn có", chiến lược gia người Pháp chia sẻ.

    Dù vậy, khi được hỏi liệu có nhớ những giai điệu quen thuộc của bản nhạc Champions League hào hùng, Wenger gật đầu thừa nhận: "Thành thực mà nói tôi có nhớ Champions League. Tuy nhiên, tôi phải nhắc lại rằng bản thân tôi đã có gần 200 trận tại sân chơi này. Vì thế tôi cảm thấy vô cùng tự hào".

    Trước khi phải làm khách trước BATE tại lượt đấu thứ 2 vòng bảng Europa League vào tuần tới, Arsenal sẽ tiếp đón West Brom ở trận đấu muộn vòng 6 Ngoại hạng Anh. Và "Giáo sư" đã không ngần ngại dành những lời khen tặng cho tiền vệ Aaron Ramsey - người thể hiện phong độ khá ấn tượng thời gian qua.

    "Aaron ngày càng trưởng thành hơn. Cậu ấy đã trau dồi được kĩ thuật cá nhân và biết cách kiểm soát nó. Aaron còn rất mạnh mẽ nữa. Cậu ấy hoạt động giống như một cỗ máy vậy. Tháng 10 năm ngoái, Arsenal mất cả cả Aaron và Santi Cazorla. Điều này khiến chúng tôi không khác gì bị tàn phế. Hi vọng mùa này cậu ấy có thể thi đấu nhiều trận cho Arsenal", Wenger nói thêm.

    Wenger tiếc Gibbs hơn Ox-Chamberlain
    Wenger tiếc Gibbs hơn Ox-Chamberlain

    Ngoài ra, Wenger còn thừa nhận việc bán hậu vệ kì cựu Kieran Gibbs sang West Brom, khiến ông cảm thấy như mất đi một thành viên thân thiết trong gia đình. Nó đau xót còn hơn cả chuyện để Alex Oxlade-Chamberlain chuyển tới Liverpool.

    "Bán Gibbs là quyết định vô cùng khó khăn với tôi. Cậu ấy không yêu cầu ra đi. Đó là sự đồng thuận giữa 2 bên. Cậu ấy đang ở tuổi 27 hoặc 28 và muốn được ra sân. Dù đây là quyết định khó khăn nhưng khi cầu thủ đã cống hiến quá nhiều cho CLB trong nhiều năm, bạn phải chấp nhận cho cậu ấy ra đi nếu không thể đảm bảo một suất ở đội hình chính".

    "Thực tế, Arsenal đã có Kolasinac và bạn không thể giữ 3 hậu vệ trái (bao gồm cả Nacho Monreal) ở lại. Việc Gibbs ra đi còn đau xót hơn Chamberlain bởi cậu ấy đã gắn bó với Arsenal từ năm 10 tuổi. Khi đặt chân tới đây, Gibbs là một cầu thủ chạy cánh trái. Tôi đã biến cậu ấy thành hậu vệ trái, bởi tôi thấy ở cậu ấy có sự thông minh và tốc độ", Wenger khép lại.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội