Bóng Đá Plus trên MXH

Wenger: Điểm mạt vận của đời người
Hà Trang • 14:27 ngày 27/02/2018
Đến thời điểm này, cảm xúc dành cho Arsene Wenger cũng đã cạn kiệt. Từ sự thương cảm, thông cảm và giờ là vô cảm.
    Để nói về sự nghiệp của Wenger thì có dành vài ngày cũng không đủ, nhưng để nói về tình thế của ông lúc này thì chỉ cần một từ: Tuyệt vọng. Wenger, như một con bạc say đòn vẫn tuyệt vọng níu kéo sự thua lỗ của mình. Ông làm tất cả để chối bỏ một điều hiển nhiên: Thời của mình đã qua.

    Một hành động gây chú ý ở cuối trận chung kết Cúp Liên đoàn. Wenger đòi hỏi trọng tài bàn phải cho thêm thời gian bù giờ. Thật là một hình ảnh điển hình về Giáo sư phải không?

    Trận đấu (khi đó đã là 3-0 nghiêng về Man City) an bài nhưng Wenger vẫn cố thuyết phục người khác ông có thể tạo ra khác biệt, đặc biệt là chỉ với vài phút từ sự thương cảm của trọng tài. 

    Wenger đã lỗi thời, đã lạc hậu. Mọi việc càng thêm trì trệ khi ông từ chối thay đổi, từ chối làm mới bản thân để phù hợp với xu thế. Dẫu sao thì Wenger vẫn kịp để lại một di sản là phong cách, ngoài ra thì... chẳng còn gì.

    Arsenal chẳng còn lại gì trong mùa này
    Arsenal chẳng còn lại gì trong mùa này

    Việc BLĐ Arsenal lên danh sách thay thế Wenger sau mùa Hè này đơn giản chỉ là hệ quả tất yếu, một việc lẽ ra phải làm từ rất nhiều năm trước. Nhưng đừng nghĩ về một cái gì đó quá sâu sa, BLĐ Pháo thủ muốn thay tướng chỉ bởi họ không đạt được những lợi ích tức thì.

    Một trong số đó là danh hiệu Cúp Liên đoàn. Arsenal của quá khứ dù bạc nhược nhưng vẫn giành được 3 trong số 4 chức vô địch FA Cup gần nhất. Những chiếc cúp phụ vẫn đủ để làm "sang" bản báo cáo cuối năm và như chúng ta vẫn biết, như vậy là đủ với giới thượng tầng Arsenal.

    Nhưng đến một điều đơn giản như vậy mà Wenger cũng không làm được trong mùa này thì ông quả thật là đã hết giá trị sử dụng. Cùng với đó, việc đã cách Top 4 tới 10 điểm khi mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu nữa làm tăng nguy cơ lần thứ 2 liên tiếp Arsenal không được dự Champions League.

    Kịch bản trắng tay hiển hiện, Arsenal cũng chẳng cần phải giữ chữ tín để hoàn thành bản hợp đồng gia hạn 2 năm với Wenger mới ký đầu mùa này. Một mùa tệ hại (sau rất nhiều năm tệ hại) là đủ, đâu cần đến mùa thứ 2?

    Stan Kroenke đã không còn kiên nhẫn với Wenger
    Stan Kroenke đã không còn kiên nhẫn với Wenger

    Sau 22 năm với chặng cuối vô cùng lận đận, thực sự thì chẳng còn lại gì để nuối tiếc. Chỉ kẻ cứng đầu với nỗi sợ cuộc sống không còn bóng đá mới can đảm bước tiếp mỗi ngày đầy sóng gió như này. 

    Nếu Arsenal thua tiếp trận đá bù vòng 28 Ngoại hạng Anh với chính Man City vào giữa tuần tới, khoảng cách giữa họ sẽ lên tới 30 điểm. Trong khi đó, khoảng cách giữa Arsenal với đội cuối bảng mới chỉ là 18 điểm. Kết luận gì khi nhìn vào điều đó: Pháo thủ có nguy cơ xuống hạng nhiều hơn vô địch, Man City quá mạnh?... 

    Đều không phải, fan Arsenal còn chẳng còn hơi sức bận tâm đến những điều đó. Họ chỉ muốn biết đến bao giờ lòng tham hay "sự tận hiến" của Wenger kết thúc? Bởi nó nên dừng lại ngay lập tức.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội