Bầy sói đã không thắng 6 vòng trước đó (thua 5, hòa 1) và nhìn vào tương quan giữa hai đội, tất cả đều nghiêng về một thắng lợi cho The Blues. Nhưng cuối cùng, chính Wolves mới là đội giành chiến thắng, khi lội ngược dòng thành công dù thủng lưới từ khá sớm.
Trước khi đánh bại Chelsea, Bầy sói đã có một bảng thành tích cực kỳ ấn tượng trước những đội bóng đang nằm trong Top 6 trên BXH của Premier League. Họ khởi đầu bằng trận hòa Everton 2-2, hòa tiếp Man City 1-1, chỉ thua sát nút 2-3 trước Tottenham và hòa Arsenal 1-1, rồi gần nhất là trận thắng 2-1 trước The Blues rạng sáng qua.
Nếu nhìn rộng ra ngoài Top 6, Wolves còn cầm chân một ông lớn khác là Man United cũng với tỷ số 1-1. Đó là bảng thành tích quá ấn tượng với một tân binh. Nhất là khi nếu tính thành tích đối đầu với Top 6, họ còn nhỉnh hơn tới 3 trong số 6 đội đang dẫn đầu BXH.
Tiền của giới chủ Trung Quốc, những tân binh của siêu cò Jorge Mendes và tài năng của HLV Nuno Espirito Santo tất nhiên vẫn chưa thể giúp Wolves lột xác trở thành một ông lớn. Nhưng rõ ràng, nó đã biến Bầy sói thành một cơn ác mộng của các đại gia. Và đừng quên, không ít đội đang nằm trong Top 6 hiện tại cũng có xuất phát điểm chỉ là kẻ ngáng đường, hoặc “một gã hàng xóm ồn ào”.