Nhìn bộ dạng MU bây giờ, có đốt đuốc giữa ban ngày cũng chẳng thể tìm được một dấu vết đại gia. Đại gia gì mà đứng thứ 14 trên BXH hạng hay sở hữu sân bóng dột từ nóc xuống sàn hoặc đã và đang sa thải hàng trăm nhân viên hả người đẹp?
Rõ ràng, MU là một con bò sữa đã bị vắt kiệt thứ chất lỏng trắng trắng, béo béo, ngậy ngậy từ lâu, giờ lâm cảnh sữa không còn, thịt dai ngoách, hết xí quách. Đám chủ cá mập húp đủ để chia chác cho bản thân, con gái, con giai, đám nhà băng thân hữu, giờ đẩy các xác khô với đầy đủ nợ nần cho tập đoàn “Sir” xử lý.
Thật là một cú áp phe thần thánh của đám kế toán-tài chính Mỹ. Kinh ngạc hơn là đám này vừa vắt sữa tới tấp vừa bơm vào đầu con bò sữa MU cùng cộng đồng có liên quan tư tưởng đây vẫn là con sữa vĩ đại nhất thế giới, giàu nhất thế giới, thành công nhất thế giới.
Để rồi, MU ở bất kỳ cuộc đua danh hiệu nào đều ngạo mạn mình là ứng viên vô địch sáng giá nhất, chứ hoàn toàn không rằng đã phải thều thào hỏi: “Do you know who is your father?”. Thế mới là bi kịch “đỉnh, nóc, kịch trần” phải không người đẹp?
Thế rồi, sau mỗi câu hỏi, người ta lại ngứa mắt đạp cho MU lần lượt bay khỏi các giải đấu, từ hạng lông cho đến hạng quả tạ. Như ở mùa này, MU không còn một mục tiêu nào để đua tranh, từ Carabao Cup đến FA Cup hay vị trí trong Top 7 giành vé đi châu Âu. Chức vô địch Premier League thì thôi đừng nói làm gì.
Bây giờ, MU có thể bị bất cứ ai búng tai, xoa đầu, đá đít. Những đám thấp cổ bé họng như Brighton, Fulham, Crystal Palace… giờ bắt nạt MU như cơm bữa. Còn cánh Tottenham, Arsenal nhìn thấy MU là cười ha ha vì biết chắc lấy 3 điểm của MU dễ hơn cả lùa gà từ thiện trên mạng xã hội.
Chẳng thế mà trong ẩm thực, các đầu bếp đã lấy hình ảnh chụp toàn đội MU để minh hoạ cho món thịt kho tàu, vừa mềm vừa béo mỗi tội ăn chóng ngán vì không phải kho bằng thịt heo 3 chỉ mà bằng thịt MU 3 điểm.
Còn ở bên bệnh viên, khoa khẩn cấp nhất không phải là khoa cấp cứu mà là khoa MU, tình trạng nguy ngập nhất không phải là “bệnh viện trả về” mà là “đã MU rồi, lo hậu sự thôi người đẹp”.
Ở ngành giáo dục, MU được dùng đánh dấu đối tượng học sinh thi trượt, bị lưu ban hay đuổi học. Giáo viên còn bị cấm dùng từ MU trong giao tiếp với học sinh vì đó được coi là “bắt nạt bằng ngôn từ”, đặc biệt khi nói về học lực và năng lực nhận thức của học sinh.
Trong lĩnh vực ngân hàng, MU đồng nghĩa với nợ xấu, còn với giao thông, MU là chỉ tình trạng bế tắc, hỗn loạn của cảnh tắc đường vào giờ tan tầm, ngày trước nghỉ lễ và ngày sắp hết nghỉ lễ. Cảnh báo thiên tai cũng chọn mức MU là mức cao nhất, trong khi chỉ số MU cho thấy không khí đã bị nhiễm bụi mịn mù mịt đến độ nguy hiểm tính mạng.
Thế nên, trở lại câu hỏi tiêu đề của bài viết: “Xem MU thi đấu gì chưa người đẹp?”, để thấy một điều chua chát rằng, bây giờ, việc xem MU thi đấu là rất vô bổ, lãng phí thời gian, sức khoẻ. Cho dù đấy là trận MU gặp Arsenal, phải không người đẹp?