Điều mà Xhaka lo lắng nhất lúc này là việc bị loại khỏi đội hình của Arsenal sẽ khiến anh có thể mất luôn vị trí tại đội tuyển Thụy Sỹ, nơi anh làm đội trưởng, ở vòng chung kết EURO 2020 nếu họ vượt qua vòng loại. Lúc này, chẳng có gì đảm bảo khi nào Xhaka sẽ được ra sân trở lại sau sự hành vi vùng vằng chửi các fan Arsenal ở trận hòa 1-1 trước Crystal Place cách đây hai tuần.
Tiền vệ 27 tuổi đã không ra sân ở hai trận gần nhất của Arsenal, song dự kiến sẽ trở lại tập luyện vào ngày hôm nay. Dù vậy, ở thông tin mới nhất, HLV Unai Emery xác nhận Xhaka sẽ tiếp tục vắng mặt trong chuyến làm khách trước Leicester tại Ngoại hạng Anh vào đêm nay (9/11).
"Tôi đã nói chuyện với Granit hôm thứ Ba về cảm xúc cũng như suy nghĩ của cậu ấy hiện tại, bởi cậu ấy đã làm việc và tập luyện rất tốt. Tuy nhiên, Granit nói rằng thời điểm hiện tại là chưa sẵn sàng để cậu ấy ra sân nên chúng ta sẽ phải chờ xem", Emery cho biết.
Bản thân Xhaka tự nhận thấy rằng anh cần phải ra sân thường xuyên để giữ được vị trí tại đội tuyển Thụy Sỹ. Nếu tiếp tục bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Arsenal trong những trận tới, Xhaka nhiều khả năng sẽ chọn phương án ra đi tìm bến đỗ mới.
Tương lai bất ổn của Xhaka khiến Newcastle như mở cờ trong bụng. HLV trưởng Steve Bruce lâu nay vẫn ngưỡng mộ Xhaka, tin rằng anh sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho tuyến giữa của Chích chòe.
Lúc này, Xhaka đang hưởng lương 130.000 bảng/tuần tại Arsenal, một con số vượt tầm với của Newcastle. Dù vậy, phía đội chủ sân St. James' Park sẵn sàng thương lượng nhằm đưa ra mức lương hợp lý cho Xhaka, đồng thời đưa ra đề nghị quan trọng là sẽ đảm bảo suất đá chính thường xuyên cho cựu tiền vệ M'Gladbach trước khi EURO 2020 khởi tranh.
Xhaka gia nhập Arsenal từ M'Gladbach với giá 35 triệu bảng vào hè 2016. Đôi bên hiện còn giao kèo với nhau tới năm 2023.