Bóng Đá Plus trên MXH

Ý tưởng điên rồ của Ten Hag có thể cứu MU vụ Amad Diallo
12:22 ngày 16/02/2025
Tin sét đánh đến trong đêm, Amad Diallo được xác dính chấn thương dài hạn phải nghỉ hết mùa giải, với Ruben Amorim cần phải ngay lập tức tìm ra giải pháp thay thế. Nếu bí quá, ông thầy người Bồ Đào Nha có thể học theo người tiền nhiệm.

    Một ngày trước chuyến đi đến Bắc London, Amad báo tin dữ. Đáng buồn là chấn thương xảy ra trong lúc tập luyện, đẩy bầu không khí tại Carrington trở nên vô cùng u ám. Nếu là một người khác, có lẽ fan MU đã không buồn đến vậy.

    Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã trở thành một trong những lựa chọn tấn công hiệu quả nhất kể từ khi Amorim gia nhập CLB vào giữa mùa giải, ghi 9 bàn thắng với 6 đường kiến tạo. Nhưng đúng lúc sự tự tin và cảm giác bóng tốt nhất, Amad lại phải lên giường bệnh.

    Amad sẽ không thi đấu trở lại trước khi mùa giải 2024/25 kết thúc. Trên Instagram, cầu thủ của MU viết: "Thật thất vọng khi phải viết những dòng này vào thời điểm quan trọng của mùa giải. Thật không may, tôi sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian vì chấn thương. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết!! Đã đến lúc ủng hộ các chàng trai từ bên ngoài. Vẫn còn rất nhiều trận để thi đấu".

    Việc không ký hợp đồng với một tiền đạo nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông khiến tình huống này trở nên rất khó khăn với MU. Tuy nhiên, công việc của HLV là tìm ra giải pháp cho những vấn đề như vậy, và nếu Amorim nhìn lại tháng 10 năm ngoái, ông ấy sẽ thấy câu trả lời của Erik ten Hag.

    Nhà cầm quân người Hà Lan, người đã bị sa thải chỉ 4 ngày sau quyết định này, đã dẫn dắt đội bóng trong trận hòa 1-1 trước Fenerbahce tại Europa League. Trong trận đấu đó, ông đã sử dụng hậu vệ cánh Noussair Mazraoui một cách kỳ lạ khi bắt anh chơi như một... tiền vệ tấn công.

    Khi đó, MU vắng loạt cầu thủ đội một, khi làm khách trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, Kobbie Mainoo, Harry Maguire, Mason Mount, Tyrell Malacia, Leny Yoro, Luke Shaw chấn thương, còn tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes bị treo giò vì thẻ đỏ ở trận hòa Porto. Quỷ Đỏ chỉ đăng ký ba tiền vệ. Trong đó, Ten Hag xếp Manuel Ugarte, Christian Eriksen đá chính, Casemiro dự bị, và đẩy Mazraoui lên đá vị trí số 10 ngay sau trung phong Joshua Zirkzee.

    Mazraoui chơi như số 10 trước Fenerbahce

    "Tôi biết anh ấy từ trước. Ở Ajax, đôi khi, tôi đã sử dụng anh ấy ở vị trí đó. Ngoài ra, với tư cách là một hậu vệ cánh trong hệ thống của chúng tôi, anh ấy đang chơi ở các khoảng trống giữa sân, vì vậy anh ấy có khả năng thực hiện vai trò này", Ten Hag giải thích.

    Với nhiệm kỳ của Ten Hag không kéo dài lâu sau đó, thử nghiệm đã kết thúc nhưng bây giờ trong tình huống tuyệt vọng nhất, Amorim có thể thử lại.

    Thực tế, chưa từng một ai suy nghĩ nghiêm túc về ý tưởng này của Mazraoui. Nhận xét về chàng trai người Morocco, cả Ten Hag và Amorim đều đồng ý rằng Mazraoui rất thông minh, có đôi chân khéo léo của một tiền vệ. Anh chuyền bóng không quá đột biến nhưng đảm bảo sự chính xác. Đặc biệt, như Ten Hag chia sẻ, khả năng "đánh hơi" khoảng trống giúp Mazraoui có mặt ở những vị trí đặc biệt ở thời điểm thích hợp.

    Với lối di chuyển xuyên tuyến như vậy, Mazraoui được người thầy cũ tin có khả năng chơi tiền vệ công, dù rằng bộ kỹ năng hiện tại của anh có thể chưa đủ để tròn vai. Nếu thực sự muốn làm một tiền vệ, Mazraoui phải bỏ đi... đức tính nổi bật của mình là chơi an toàn, để phải liều lĩnh và táo bạo hơn nữa.

    Trong một tập thể trì trệ cả về chuyên môn và tâm lý, mất đi cầu thủ sáng tạo bậc nhất, tin tưởng vào đôi chân mình nhất như Amad là thảm họa với Amorim. Để thay thế, Mazraoui cũng cần học điều này, dù chỉ ở mức sơ khai.

    Hà Trang • 12:22 ngày 16/02/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay