Partey và sự sáng tạo của Pháo thủ
Trước khi thị trường chuyển nhượng Hè 2020 khép lại, Arsenal kịp tăng cường cho tuyến giữa đội hình của mình bằng tân binh Thomas Partey đến từ Atletico. Partey được kỳ vọng sẽ giúp Pháo thủ có thêm chất thép.
Chất thép ấy chẳng ai phải nghi ngờ nếu như nhìn vào hình ảnh ra mắt của Partey trong màu áo mới Arsenal. Ngoài việc khoác lên mình bộ trang phục Arsenal, Partey còn xỏ cả đôi găng boxing khi trình làng Pháo thủ. Nhìn cứ như thể Partey sắp thượng đài so găng chứ không phải sắp bước ra sân cỏ. Không quá nếu nói rằng Partey sớm gây ấn tượng với các fan dù chưa ra sân đá cho Arsenal trận nào.
Qua trường hợp của Partey càng thấy Arsenal rất giàu sức sáng tạo trong những màn giới thiệu tân binh. Hồi ra mắt hậu vệ trái Kolasniac, Pháo thủ sử dụng trò ghép chữ. Trên tài khoản Twitter của mình, Arsenal đăng ảnh Kolasinac cùng với bản liệt kê theo hàng dọc những ngôi sao đã hoặc đang khoác áo Arsenal gồm Koscielny, Overmars, Ljungberg, Anelka, Sagna, Inamoto, Nacho, Arshavin và Campbell. Những chữ cái đầu tiên của loạt sao này ghép lại vừa thành tên KOLASINAC.
Kể cả cựu Pháo thủ, Santi Cazorla hồi rời Arsenal để hồi hương đầu quân cho Villarreal cũng có màn ra mắt đội bóng Tây Ban Nha này vô cùng độc đáo. Tất cả những fan trực tiếp đến sân của Villarreal theo dõi màn ra mắt của Cazorla cứ như thể được xem ảo thuật vậy. Đầu tiên, giữa sân chỉ có một ảo thuật gia với chiếc buồn hình ống trống trơn. Tất cả đều hoang mang. Không thấy Cazorla đâu cả.
Khi mà các fan đang tò mò hỏi xem Cazorla ở đâu, ảo thuật gia bỗng “phù phép” làm chiếc buồn hình ống có khói bốc lên nghi ngút. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ẩn số chỉ được giải đáp khi làn khói dần tan đi. Cazorla dần hiện ra trong chiếc bình hình ống ấy.
Quá ngoạn mục, quá mãn nhãn. Đoạn clip ghi lại màn giới thiệu Cazorla theo phong cách ảo thuật này sau đó được chia sẻ rất nhiều trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các mạng xã hội.
Ly kỳ như phim
Các đội bóng Tây Ban Nha quả là giàu trí tưởng tượng và thích giới thiệu tân binh theo cách ly kỳ. Như hồi 2017, Sevilla trình làng tân binh Jesus Navas từ Man City cứ như thể làm phim hành động.
Đoạn phim giới thiệu bắt đầu với cảnh một thanh niên bị bắt cóc giữa phố. Đang đi bộ thì thanh niên này bị bọn bắt cóc “úp sọt”, nhét vào cốp xe. Chiếc xe của bọn chúng phóng đến sân nhà Ramon Sanchez Pizjuan của Sevilla. Các góc quay đều từ phía sau. Không ai biết kẻ bị bắt cóc là ai. Một số fan còn tưởng là xem nhầm clip.
Bỗng anh chàng bị bắt cóc bỏ nilon đen che đầu ra. Đó chính là Jesus Navas. Quá bất ngờ.
Hồi tháng 9 vừa qua, Bologna trình làng hậu vệ trái Aaron Hickey mới chiêu mộ từ Celtic cũng theo phong cách phim ảnh. Dựa vào chi tiết Hickey là người Scotland tức là “đồng hương với quái vật hồ Loch Ness”, Bologna làm một đoạn phim giả tưởng về quái vật hồ Loch Ness luôn. Hình ảnh quái vật vừa xuất hiện trên hồ Loch Ness thì bị một nhân vật túm cổ lôi lên. Nhân vật có sức mạnh khắc chế được cả quái vật hồ Loch Ness trong clip này chính là Hickey. Xem thế là đủ để nhiều fan Bologna tin tưởng vào sức mạnh của Hickey rồi.
Đội bóng của Thỗ Nhĩ Kỳ, Istanbul Basaksehir cũng vừa giới thiệu tân binh Rafael như phim. Chỉ khác ở chỗ, Istanbul Basaksehir chọn phim “Teenage Mutant Ninja Turtle” làm cảm hứng. Và Rafael trình làng máu áo Istanbul Basaksehir như một ninja rùa.
Hình ảnh ấy khiến không ít người liên tưởng lại trường hợp Fulham từng cho ra mắt tiền đạo Luciano Vietto với chiếc mặt nạ Zorro trên mặt. Có thể nói các đội ngày càng đầu tư nhiều cho những tân binh của mình. Đầu tư từ quá trình săn đuổi, đầu tư từ tiền bạc cho phí và tiền lương tới đầu tư cho cả những màn ra mắt siêu ấn tượng.
Trình làng HLV cũng phải ấn tượng
Không chỉ đầu tư cho màn giới thiệu các cầu thủ mới, các đội bóng còn kỳ công với cả khâu giới thiệu HLV mới. Như hồi Crystal Palace trình làng HLV Frank de Boer, đội bóng Anh này dùng hình ảnh ống khói nhả khói trắng. Cứ như thể Vatican báo hiệu có Giáo hoàng mới vậy.
Ra mắt ấn tượng, đá kém ấn tượng
Ngoại trừ các trường hợp Cazorla ra mắt ấn tượng rồi thi đấu cũng ấn tượng ở Villarreal, Navas ra mắt ấn tượng rồi thi đấu cũng ấn tượng tại Sevilla, không ít trường hợp phong độ thi đấu không tương thích với màn trình làng ấn tượng chút nào. Như trường hợp tiền đạo Patrik Schick không khẳng định được chỗ đứng ở Roma dù có màn ra mắt rất cuốn hút, Kolasinac cũng chỉ đá từ tròn vai đổ lại ở Arsenal, Vietto thất bại ở Fulham. Kể cả HLV Frank de Boer cũng thất bại ở Crystal Palace.
XEM THÊM
Demi Rose khoe cặp tuyết lê tròn trịa khi đi nghỉ dưỡng ở Maldives