Hỏi ra mới biết Eto’o vừa cho ra mắt nhà cái tại Cameroon. Nhà cái mà Eto’o chung vốn với một nhóm nhà đầu tư này có thương hiệu gắn với tên anh: Beto’o.
Eto’o chia sẻ: “Khi còn là cầu thủ, tôi đã phải trả tiền cho người khác để họ quán xuyến chuyện tiền bạc cho tôi. Còn bây giờ, tôi không còn vướng bận chuyện thi đấu nữa. Tôi muốn tự mình quản lý công việc kinh doanh của mình. Tôi cần phải biết những kỹ năng mới. Nên tôi cần đi học, cụ thể là về quản trị kinh doanh”.
Không phải vô cớ mà Eto’o sốt sắng thực hiện tinh thần “muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học” đến thế. Anh đã từng phải nếm trải kinh nghiệm thương đau khi lấn sân thương trường. Hồi 2012, Eto’o lập ra công ty viễn thông của riêng mình với tên Set’Mobile. Công ty này không lâu sau đó đã phá sản.