Bóng Đá Plus trên MXH

Nhận định bóng đá Roma vs Barcelona, 01h45 ngày 11/4: Thua cũng phải ngẩng cao đầu
BONGDAPLUS.VN • 06:01 ngày 10/04/2018
Thất bại 1-4 ở lượt đi xem như đã chấm dứt hy vọng vào bán kết Champions League của Roma. Nhưng ngay cả khi phải rời giải, “những chiến binh La Mã” vẫn sẽ giữ tư thế ngẩng cao đầu.

    Trên thực tế, trận thảm bại 1-4 tại Nou Camp giữa tuần trước là kết quả có phần bất công nếu nhìn lại sự nỗ lực của đội bóng thủ đô Italia. Nhưng nó cũng phản ánh đúng sự chênh lệch rất lớn về thực lực giữa Roma và Barca. 

    Để đi tiếp, Roma cần thắng Barca với tỷ số tối thiểu là 3-0. Trong quá khứ, kịch bản này từng xảy ra cách đây 16 năm, khi Emerson, Vincenzo Montella và Damiano Tommasi từng ghi bàn giúp Roma đè bẹp Barca 3-0 tại vòng bảng thứ hai mùa giải 2001/02. Nếu lặp lại một trận thắng như thế, Bầy sói sẽ lập nên kỳ tích loại Barca. 

    Nhưng đó chỉ là một chút hồi tưởng lại thời hoàng kim của Roma nói riêng dưới thời HLV Fabio Capello, cũng như của cả nền bóng đá Italia nói chung ở đấu trường châu Âu. Năm xưa, Barca hay Real Madrid từng chỉ có vị thế tương đương với những CLB mạnh ở Serie A. Nhưng bây giờ, hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha đã ở thế giới khác so với phần còn lại của châu Âu, chứ không nói đến Serie A nhỏ bé. 

    Thắng Barca 3-0 lúc này khó hơn lên trời. Ngay từ khi biết lá thăm mang tên Barca, giới lãnh đạo Roma đã thực tế cho rằng mục tiêu lớn nhất của Bầy sói là giữ vị trí trong Top 4 Serie A, chứ không phải tranh đua với Barca. Dù có gan vá trời lấp biển, Roma cũng không nghĩ tới việc vượt qua Barca, nhất là khi họ đã thua tới 1-4 ở lượt đi. 

    Dzeko (áo trắng) và đồng đội sẽ chơi một trận sống mái với Barca tại Olimpico
    Dzeko (áo trắng) và đồng đội sẽ chơi một trận sống mái với Barca tại Olimpico

    Nhưng dưới thời HLV Eusebio Di Francesco, Roma đã có những bước tiến dài ở Champions League. Bầy sói không còn biến thành… Bầy cừu mỗi khi đứng dưới ánh đèn Champions League. Tại vòng bảng, Roma đã vượt qua 2 đối thủ sừng sỏ Atletico và Chelsea để dẫn đầu bảng. Tiếp đó, dù có lực lượng khá yếu nhưng đội quân của HLV Di Francesco cũng đã rất nỗ lực để vượt qua đội bóng giàu chất lượng Shakhtar Donetsk tại vòng 1/8. 

    Với lợi thế 3 bàn ở lượt đi, Barca đang nghĩ đến việc đăng quang ở La Liga, cũng như đối thủ tiếp theo tại vòng bán kết chứ không phải một Roma nhỏ bé. Sân Olimpico không phải điểm đến dễ dàng cho Barca, khi họ từng thua 1, hòa 1/2 lần hành quân đến đây trong lịch sử. Nếu Barca có vào sân với tinh thần quyết thắng cũng chưa chắc đã “ăn” được Roma tại thủ đô Italia. 

    Nhưng để cầm vé đi tiếp, nhiệm vụ của Barca khá đơn giản, họ có thể chỉ cần đá nghiêm túc trong 1 hiệp đấu là đủ hành trang vào bán kết. HLV Ernesto Valverde chắc chắn sẽ không tung đội hình mạnh nhất vào sân. Sự lỏng chân nhất định của Barca sẽ tạo điều kiện cho Roma tìm một trận cầu danh dự trước khi rời Champions League mùa này. 

    So với biết bao nỗi tủi hổ mà Roma từng gây ra cho các tifosi ở Champions League trong quá khứ, thì thành tích mùa này của Bầy sói đã đem đến những tín hiệu lạc quan nhất định. Thầy trò HLV Di Francesco sẽ cố gắng duy trì những hình ảnh đẹp đó trong 90 phút cuối cùng của họ tại Champions League mùa này.

    THÔNG TIN
    Roma: Vắng Karsdorp, Perotti (chấn thương). 
    Barcelona: Vắng Samper, Digne, Busquets (chấn thương).
    Theo châu Á, Roma thắng 4, thua 3/7 trận gần đây; thắng 3, thua 2/5 trận sân nhà vừa qua. 
    Theo châu Á, Barcelona thắng 2, thua 3/5 trận gần nhất; thắng 2, thua 3/5 trận sân khách gần đây. 

    PHÁT BIỂU
    HLV Eusebio Di Francesco (Roma): “Đón tiếp Barca là vinh dự lớn cho các cầu thủ của tôi. Trong bóng đá vẫn có những điều kỳ diệu, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tích cực để nắm bắt được thời cơ nếu nó đến”.
    HLV Ernesto Valverde (Barcelona): “Đây không phải trận đấu đơn giản cho chúng tôi nếu muốn thắng. Messi vẫn sẽ thi đấu, cậu ấy rất quan trọng cho chúng tôi để giành vé đi tiếp”.

    6 lần đối đầu trong lịch sử

    Barca đang sợ hành quân xa
    Trái ngược với sự dữ tợn ở “thánh địa” Nou Camp, gần đây Barca đá sân khách khá kém cỏi. Họ chỉ thắng nổi 1/6 trận xa nhà gần nhất tại Champions League (hòa 2, thua 3), là trận thắng Sporting Lisbon 1-0 ở vòng bảng mùa này. Trong 6 trận nói trên, Barca chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng, nhận tới 8 bàn thua. Ngay cả trận lượt đi vòng 1/8 mùa này tại Stamford Bridge, Barca cũng cần tới chút may mắn mới cầm hòa được Chelsea 1-1. 

    2 bàn cách biệt là giới hạn của Roma
    Trong lịch sử tham dự vòng knock-out cúp châu Âu, Roma chỉ có thể lật ngược tình thế nếu thua với cách biệt tối đa 2 bàn ở trận lượt đi. Điều đó đã xảy ra 2 lần trong thập niên 1980. Lần đầu tiên là ở bán kết Cúp C1 1983/84, Roma thua Dundee United 0-2 trên sân khách nhưng đè bẹp đối thủ 3-0 ở lượt về; sau đó hơn 4 năm là tại vòng 2 UEFA Cup 1988/89, thua Partizan 2-4, thắng lại 2-0 trên sân nhà. 

    ĐẶC BIỆT
    Không quá 3 bàn
    8/9 trận sân nhà gần đây của Roma ở Champions League và 7/10 trận gần nhất của Barcelona tại vòng knock-out Champions League đều chỉ có tối đa 3 bàn. Tin kịch bản này sẽ lặp lại ở cuộc đọ sức đêm nay. 

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

    DỰ ĐOÁN: 1-0

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội