Ngay sau thất bại 2-4 trước Pháp ở trận chung kết, nhà đương kim á quân Croatia đã trở về nước. Gương mặt ai nấy đều trông có vẻ ủ rũ, đượm buồn.
Tiền vệ đội trưởng Luka Modric, người đoạt danh hiệu Quả bóng vàng ở World Cup 2018, xuất hiện với nét mặt khá buồn. Dù đã thi đấu bằng hết khả năng, song ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid cũng không thể mang chức vô địch thế giới về cho đội tuyển Croatia.
Dù chỉ giành ngôi á quân, song Croatia vẫn được các cổ động viên nhà chào đón như những anh hùng dân tộc. Hàng ngàn người hâm mộ đã lấp kín quảng trường Bana Jelacica ở thủ đô Zagreb để chờ gặp mặt những đứa con cưng.
Một khung cảnh choáng ngợp với biển người từ fan Croatia, làm gợi nhớ lại hình ảnh CĐV Việt Nam chào đón đội tuyển U23 sau thành công tại giải U23 châu Á.
Người hâm mộ Croatia tận dụng mọi chỗ có thể, kể cả trên nóc nhà, để được chứng kiến các tuyển thủ trở về. Ngôi vi á quân là thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá Croatia tại sân chơi World Cup, vượt qua thành tích hạng ba ở World Cup 1998 trên đất Pháp.
Dejan Lovren cùng các đồng đội giơ tay ăn mừng cùng người hâm mộ. Họ có quyền tự hào về những gì đã làm được tại World Cup 2018.
Cầu thủ Croatia trả áo cho người hâm mộ sau khi ký tặng. Một không khí náo nhiệt bao trùm khắp quảng trường Bana Jelacica.
Tiền đạo Mario Mandzukic ký tặng lên chiếc mũ bảo hiểm của cảnh sát trong lễ ăn mừng. Ở trận chung kết, chân sút 32 tuổi là 1 trong 2 cầu thủ ghi bàn cho Croatia trước Pháp.
Tiền vệ Ivan Rakitic trao cho bà xã nụ hôn cháy bỏng. Anh cùng Croatia đã trải qua kỳ World Cup thành công ngoài mong đợi.
CĐV Croatia ăn mừng tưng bừng sau trận chung kết |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |