Bóng Đá Plus trên MXH

Những câu chuyện truyền cảm hứng ở Olympic Paris 2024
Đỗ Tuấn • 13:01 ngày 02/08/2024
Olympic Paris 2024 đang diễn rất hấp dẫn và quyết liệt. Bên cạnh cuộc đua thành tích, ở đấy vẫn có những câu chuyện truyền cảm hứng từ chính những người thua cuộc. Sau đây là hai câu chuyện ghi dấu ấn trong những ngày qua…

    Võ sĩ người Nhật Bản khóc nức nở khi bất ngờ thua trận

    Tiếng khóc ám ảnh của Uta Abe

    Với những người yêu thể thao, đặc biệt là những môn võ thuật, tiếng khóc của nữ võ sĩ judo Uta Abe (Nhật Bản) ở trận đấu vòng 1/8 hạng cân 52kg tại Olympic 2024 thật sự ám ảnh. Ở trận đấu ấy, Uta Abe đã bất ngờ thua ipon (knock-out) trước đối thủ Diyora Keldiyorova (Uzbekistan). 

    Nói bất ngờ, bởi Uta Abe đang là đương kim vô địch Olympic 2020 và trong 5 năm qua cô luôn là nhà vô địch thế giới hạng cân 52kg từ năm 2018 đến nay.  Do đó, trận thua ipon chỉ trong vòng 3 phút tại Thế vận hội 2024 trước đối thủ người Uzbekistan đã khiến nữ võ sĩ người Nhật Bản này khó chấp nhận.

    Ngay sau trận đấu, Uta Abe đã đổ gục lên vai HLV vừa nức nở, vừa gào lên trong nỗi tuyệt vọng, bởi Olympic là đấu trường mà cô đã chờ đợi suốt 4 năm qua, kể từ chiếc HCV Thế vận hội mà Uta Abe và anh trai đã giành được tại Tokyo. Áp lực ấy càng lớn do 5 năm qua cô luôn là nhà vô địch ở hạng cân 52kg, nên kỳ vọng của người hâm mộ Nhật Bản dành cho cô rất cao. Vì thế, trận thua ấy có thể xem là cú sốc rất lớn cho nữ võ sĩ này, nên chỉ có nước mắt cùng những tiếng hét tuyệt vọng mới có thể giúp cựu vô địch này xua đi những tiếc nuối.

    Tiếng khóc và cả hét của Uta Abe khiến khán giả nhói lòng và thấu hiểu cho những áp lực cô gánh chịu

    Nhìn những giọt nước mắt ngay trên sàn đấu của Uta Abe, nhiều người đã không khỏi nhói lòng, thậm chí là ám ảnh, bởi đấy là thực tế khắc nghiệt của thể thao mà các VĐV tự đặt ra áp lực cho mình ở mỗi kỳ Thế vận hội. Ở đấy, chỉ những tuyển thủ mới có thể hiểu họ đã phải hy sinh thế nào để trở thành người giỏi nhất.

    Thời điểm ấy, tất cả khán giả có mặt ở nhà thi đấu đều đã vỗ tay và đồng loạt hô vang “Uta, Uta, Uta…” vang vọng. Lời cổ vũ, động viên ấy như một lời nhắc nhở cho nữ võ sĩ người Nhật Bản hiểu rằng, thất bại này không làm giảm đi sự yêu mến của mọi người cho cô, và đây chính là nốt trầm giúp cô sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

    Cần nhắc thêm, sau thất bại của em gái, anh trai của cô là Hifumi Abe đã giành chiếc HCV Olympic 2024 hạng cân 66kg. Đây là HCV Olympic thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp của Hifumi Abe.

    Mang thai 7 tháng vẫn giành chiến thắng

    Tại Olympic Paris 2024, nhiều người đã bất ngờ khi biết nữ kiếm thủ Nada Hafez (Ai Cập) giành chiến thắng ở vòng 1/16 nội dung kém chém cá nhân nữ khi đang mang thai. Sau trận thắng đối thủ Elizabeth Tartakovsky (Mỹ) hạng 10 thế giới với tỷ số 15-13, Nada Hafez đã chia sẻ trên instagram: "Sàn đấu có 2 VĐV, nhưng thật ra là 3, bởi đứa con bé bỏng của tôi sắp chào đời”.

    Càng ngạc nhiên hơn khi Nada Hafez đã mang thai đến tháng thứ 7, nhưng cô vẫn bước lên sàn đấu và giành chiến thắng. Tuy nhiên, ở trận đấu vòng 1/8, kiếm thủ người Ai Cập đã thua 7-15 trước Jeon Ha Young (Hàn Quốc) và phải chia tay Olympic. “Tôi thật sự rất tự hào khi bản thân đã giành suất vào vòng 1/8 ở kỳ Olympic đặc biệt này. Tôi đã 3 lần dự Olympic, nhưng lần này tôi lại mang theo một nhà vô địch Olympic tương lai”, Nada Hafez chia sẻ.

    Niềm vui của kiếm thủ Ai Cập khi giành chiến thắng

    Hafez từng tham dự Olympic 2016 và 2020, nhưng đều dừng bước ở trận đầu tiên. Cô đến Paris 2024 với thành tích HCĐ cá nhân và HCV đồng đội tại giải vô địch đấu kiếm châu Phi. 

    Cần nói thêm, Nada Hafez không phải tuyển thủ đầu tiên tham gia các đại hội thể thao lớn khi đang mang thai. Trước cô, nữ tuyển thủ cưỡi ngựa Anky Van Grusven (Hà Lan) từng giành HCV Olympic 2004 với thai kỳ ở tháng thứ 5. Còn siêu sao quần vợt Serena William từng vô địch Australia Open 2027 khi có bầu hơn 3 tháng…

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay