Bóng Đá Plus trên MXH

Olympic Đức giành vé vào chung kết: Nước mắt Hrubesch
Mạnh Đức • 10:27 ngày 19/08/2016
Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên gương mặt HLV Horst Hrubesch sau khi Nils Petersen ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Olympic Đức trước Olympic Nigeria.
    Một chiến thắng lịch sử bởi đây là lần đầu tiên Đức giành quyền vào chơi trận chung kết bóng đá nam tại một kỳ Thế vận hội. Lần tốt nhất trước đó, Đức chỉ giành được huy chương đồng ở năm 1988.

    “Chúng tôi sẽ tới Maracana, được chơi trên SVĐ huyền thoại chật cứng khán giả, đối đầu với đội chủ nhà Brazil và tranh huy chương vàng. Một trận đấu đáng mơ ước trong sự nghiệp, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ”, Hrubesch rơm rớm hạnh phúc khi phát biểu sau trận.

    Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, đồng thời cũng là những giọt nước mắt giải tỏa. Hrubesch được đặt rất nhiều kỳ vọng khi dẫn dắt Olympic Đức dự Rio 2016 bởi ông được xem là HLV xuất sắc và mát tay nhất với các lứa trẻ Đức. 

    Chính Hrubesch là người dẫn dắt đội U19 Đức vô địch châu Âu 2008 và đặc biệt là đưa đội U21 Đức vô địch châu Âu 2009. Lứa cầu thủ với những Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, Sami Khedira, Mesut Oezil... nay đã trở thành những trụ cột tại ĐT Đức.



    Hrubesch đã từng phải hứng chịu khá nhiều sức ép sau khởi đầu không thật tốt của Đức tại Rio 2016. Tuy nhiên, tài năng của HLV này được thể hiện khi ông đã có những điều chỉnh kịp thời để giúp Olympic Đức càng chơi càng hay và thẳng tiến tới trận chung kết.

    Giờ đây, phía trước Hrubesch và các học trò chỉ còn rào cản duy nhất là Brazil. “ĐT Đức đã làm được điều đặc biệt trên đất Brazil. Bởi vậy, chung tôi có đủ sự tự tin ở trận đấu tới để ghi danh với lịch sử”, Hrubesch tự tin nói. Nếu Joachim Loew đã đi vào lịch sử bóng đá Đức với chiếc cúp vàng World Cup 2014 tại Brazil thì giờ đây, lịch sử chỉ còn cách Horst Hrubesch đúng 1 trận đấu, cũng tại xứ sở Samba.

    Horst Hrubesch cân nhắc giải nghệ
    HLV Horst Hrubesch cho biết, ông sẽ cân nhắc chuyện giải nghệ sau Olympic 2016. “Nếu còn cảm thấy hứng thú, tôi sẽ tiếp tục. Còn không, tôi sẽ dừng lại”, Hrubesch chia sẻ. Horst Hrubesch năm nay 65 tuổi và nhiều khả năng nếu giúp Đức giành huy chương vàng, ông sẽ chia tay bóng đá.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội