Tương lai của Julen Lopetegui vô cùng u ám ở Bernabeu bất chấp việc Real vừa dứt mạch 5 trận chỉ biết hòa và thua bằng chiến thắng 2-1 trước Viktoria Plzen ở Champions League. Ngoài sự không hài lòng của BLĐ, đứng đầu là chủ tịch Florentino Perez, Lopetegui còn là cái gai trong mắt fan Los Blancos bởi lối chơi bạc nhược và không còn nét hào hoa.
Các ngôi sao trong nội bộ cũng từng lên tiếng phản đối chiến thuật của Lopetegui, đơn cử như Toni Kroos. Đó chính là lý do mà nhiều người tin ngày cựu thuyền trưởng ĐT Tây Ban Nha chia tay Real sẽ không còn xa, tối đa đến hết mùa này.
Lopetegui không được lòng người ở Madrid
Trong bối cảnh đó, nhà báo Guillem Balague còn khẳng định chủ tịch Perez muốn Mourinho quay trở lại. Việc Mourinho tái xuất đội bóng cũ từng diễn ra khi ông trở lại Chelsea vào năm 2013 sau giai đoạn gắn bó từ 2004-2007. Mourinho cũng đang gặp khó ở Man United và việc tìm bến đỗ mới cũng nằm sẵn trong toan tính.
Kịch bản này còn càng được củng cố khi một ứng viên sáng giá khác ngồi vào ghế nóng tại Bernabeu là Antonio Conte cập nhật tình hình. Theo đó, anh trai và cũng là người đại diện của Antonio Conte, Daniele Conte chia sẻ: "Antonio vẫn đang trong kỳ nghỉ. Ông ấy vẫn chưa nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ Real Madrid. Real là đội bóng lớn nhưng đến giờ vẫn chưa có liên lạc gì".