Vụ việc trên tạo ra sức hút lớn bởi Fellaini vốn nổi tiếng với mái đầu xù nhưng gần đây anh đã quyết định xuống tóc. Bình luận về pha xử lý hài hước của tiền vệ người Bỉ gốc Morocco, HLV Unai Emery của Arsenal bông đùa: "Tôi nghĩ điều tốt nhất mà Guendouzi có thể làm cho trận đấu tới là hãy cắt phăng mái tóc như những gì Fellaini đã làm. Hãy nghe tôi và mọi rắc rối sẽ chấm dứt".
Đáng chú ý, trước khi ngăn cản Guendouzi, Fellaini từng là nạn nhân bị đồng nghiệp Robert Huth kéo tóc. Trên mạng Twitter, chính cựu hậu vệ Leicester City đã đề cập đến câu chuyện có lẽ ít người biết đến này qua thông điệp ngắn gọn: "Có vẻ như những gì tôi dạy Fellaini đã được cậu ấy tiếp thu và thực hành rất tốt".
Fellaini từng bị Huth kéo tóc
Về phần mình, cây bút chuyên viết về bóng đá Pháp Jeremy Smith đưa ra ý kiến: "Tôi nghĩ có một chút ganh tỵ ở đây. Có lẽ đến giờ Fellaini vẫn không thể chấp nhận thực tế chính anh ta đã tự từ bỏ mái tóc xù của mình".
Được biết, năm 2016 Robert Huth từng bị treo giò tới 3 trận vì kéo tóc Fellaini. Tuy nhiên, cầu thủ của M.U không cần phải lo lắng về án phạt tương tự như đồng nghiệp người Đức. Đơn giản, trọng tài điều khiển trận đấu giữa M.U và Arsenal là Andre Marriner đã quan sát toàn bộ sự việc và xác định lỗi của Fellaini cũng không quá nghiêm trọng.