Dù vượt qua Brazil đầy thuyết phục ở vòng tứ kết nhưng Bỉ không thể xem thường Pháp - đội bóng sở hữu dàn ngôi sao thượng hạng, đồng thời cũng thể hiện phong độ khủng khiếp khi vừa đánh bại Uruguay 2-0.
Dẫu vậy, Bỉ vẫn sẽ nhập cuộc với tâm thế không run sợ như từng làm trước Brazil. HLV Martinez chia sẻ: "Chắc chắn chúng tôi không run sợ. Nếu mang nỗi sợ vào thi đấu, chính chúng tôi sẽ hại bản thân và làm tinh thần đi xuống. Khi đó, các cầu thủ sẽ không còn là chính mình, không làm được những điều mình thường làm".
"Phải ra sân với cái đầu không sợ hãi sẽ là giúp ích bạn rất nhiều. Điều này quan trọng với tất cả mọi người để hiểu rằng Bỉ chỉ có dân số 11 triệu người. Để có được một thế hệ như hiện tại không phải là sự may mắn. Có một cấu trúc chuyên nghiệp trong phát triển bóng đá ở Bỉ. Chúng tôi quan tâm tới đào tạo bóng đá trẻ. Chúng tôi chỉ có thể là chính mình và sử dụng World Cup như đòn bẩy cho các thế hệ tiếp theo".
Nói về việc ngăn chặn cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Pháp là Kylian Mbappe, Martinez khá dè dặt: "Đó là một điều rất khó khăn. Tôi không nghĩ có câu trả lời dễ dàng cho bài toán này bởi Mbappe là một cầu thủ xuất chúng trong một tập thể xuất sắc".