Bóng Đá Plus trên MXH

Rooney muốn làm HLV để… trả thù Ronaldo!?
TRANG ANH • 08:09 ngày 16/11/2014
Trả lời phỏng vấn báo chí trước thời khắc chuẩn bị cán mốc 100 trận chơi cho ĐT Anh, Wayne Rooney mang đến cho độc giả khá nhiều thông tin độc về quá khứ và cả tương lai của bản thân. Thông tin đầu tiên liên quan đến một quyết định đã bẻ lái toàn bộ cuộc đời của Gã Shrek.
    Năm 14 tuổi, Rooney chập chững làm quen với bóng đá tại  học viện đào tạo của Everton. Nhiệt huyết tuổi trẻ cộng thêm cá tính vốn luôn sôi sục, khiến R10 nhanh chóng cảm thấy chán nản trước những bài giảng khô khan về chiến thuật, tư cách đạo đức. 

    Tôi cảm thấy phát ngán và bắt đầu nghĩ: Bóng đá chắc không phù hợp với mình. Tôi về nhà và nói thẳng với bố về quyết định từ bỏ bóng đá. Nó quá nhàm chán. Lúc đó, tôi thích quyền anh hơn. Chí ít, nó cũng có vẻ quyết liệt hơn so với việc ngồi lỳ một chỗ và nghe những thứ mà mình không thích”, Rooney tâm sự.

    Tuy nhiên, người bố đầy tâm lý của Rooney đã khéo léo đốt nóng lại bầu nhiệt huyết trong cậu con trai bằng cách gặp trực tiếp HLV Colin Harvey truyền đạt lại  những nguyện vọng của Rooney. 


    “Tôi là một người ưa nịnh, chí ít là vào thời điểm đó. HLV Colin nói chuyện riêng với tôi. Colin thuyết phục tôi tin rằng, ông ấy đã dạy rất nhiều học trò và chưa từng gặp cầu thủ nào có tài năng thiên bẩm như tôi. Chính lời khen đó đã giúp tôi yêu bóng đá trở lại”, Rooney dí dỏm kể tiếp.

    Ngắt mạch quá khứ, R10 nói về tương lai. Rất thẳng thắn, ngôi sao của Man United và ĐT Anh khẳng định: “Một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành người dẫn dắt Tam sư”. Rooney tâm sự kể từ khi bước vào nghiệp cầu thủ, anh luôn nung nấu hy vọng trở thành HLV trong tương lai. Quyết tâm này càng được củng cố sau vụ scandal tại World Cup 2006. Rooney không cay cú về chiếc thẻ đỏ mà anh đã nhận trong trận gặp Bồ Đào Nha. Anh chỉ cảm thấy khó chịu trước thái độ của Cristiano Ronaldo. R10 thừa nhận, cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể quên được cảm giác bực bội khi chứng kiến cái nháy mắt của CR7 khi ấy.

    Trở thành HLV chính là một trong những cách hay nhất để Rooney trả thù Ronaldo. Tất nhiên là khi R10 đủ tuổi trở thành một HLV, CR7 cũng đã treo giầy và cơ hội trả món nợ này một cách trực tiếp là không thể xảy ra. Tuy nhiên theo Rooney, anh muốn trở thành HLV để chứng minh cho Ronaldo thấy sự trưởng thành của mình.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội