"Tôi luôn theo sát M.U và xem những bước tiến của đội bóng. Họ đang xếp thứ 6 tại Ngoại hạng Anh. Không ít người nói rằng M.U đang tiến bộ, nhưng họ chỉ đứng thứ 6 thôi.
Họ không vượt mặt được bất kì đội nào trong 3 tháng qua. Tôi đánh giá M.U ở những trận cầu lớn. Đội bóng phải đánh bại Chelsea và 1 hoặc 2 đội xếp trên gì đó.", Keane chia sẻ.
Đây là những lời nhận xét hơi khó nghe của Keane, song cũng có thể thông cảm được bởi trong suốt 12 năm khoác áo nửa đỏ thành Manchester, ông chưa bao giờ biết đứng dưới thứ 3 là gì chứ đừng nói đến thứ 6 như hiện tại.
Ngoài ra, Keane còn tâm sự muốn thấy hậu vệ Seamus Coleman gia nhập M.U: "Tôi muốn Seamus chơi bóng cho M.U. Nơi này chắc chắn rất phù hợp với cậu ấy.
Everton là CLB tốt nhưng với quan điểm hơi ích kỉ, tôi muốn những cầu thủ như Seamus thi đấu tại Champions League và thưởng thức dư vị của bóng đá đỉnh cao", Keane khép lại.