Vạn sự khởi đầu nan, đặc biệt trong bóng đá, rất nhiều cầu thủ trước khi bước lên vị thế ngôi sao từng trải qua một thuở niên thiếu nghèo khổ và nhọc nhằn. Salah, cơn ác mộng của mọi hàng thủ Ngoại Hạng Anh mùa này cũng không phải ngoại lệ.
Chia sẻ trên website của Liverpool, tiền vệ người Ai Cập này cho biết: "Tôi đã từng thi đấu cho một CLB cách làng tôi ở Basyoun chừng nửa giờ đi xe ô-tô. Sau đó, tôi ký hợp đồng với một CLB ở Tanta, khoảng cách tăng lên một tiếng rưỡi giờ đi xe. Cũng từ đó, tôi bắt đầu đi học ở Cairo. Vì vậy, một ngày 4 tiếng đến 4 tiếng rưỡi mỗi ngày, 5 ngày trong mỗi tuần để di chuyển trên xe bus".
"Tôi phải đi học sớm để có thể tham gia tập luyện. Tôi sẽ đi xe bus từ 7 giờ đến 9 giờ sáng và sau đó tôi có thể rời trường học sớm để đến CLB tập luyện vào lúc 2 giờ chiều. Như vậy, mỗi ngày tôi chỉ dành 2 tiếng ở trường học. Tôi nghĩ, nếu không phải là cầu thủ bóng đá, cuộc đời tôi bây giờ hẳn rất khó khăn", Salah tiếp tục.
Tiền vệ này liệt kê chi tiết về hành trình xe bus của mình: "Trong 5 ngày của một tuần, liên tiếp trong 3 hoặc 4 năm, hành trình của tôi luôn bắt đầu từ 7 giờ sáng. Đến sân tập vào lúc 2 giờ chiều. Kết thúc tập luyện vào 6 giờ chiều và về đến nhà lúc 10 giờ tối. Và không chỉ đơn thuần là xe bus. Để đến sân tập hoặc về nhà, tôi phải đi 3, 4 hoặc thậm chí đôi khi 5 chuyến xe bus".