Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận U23 Việt Nam: Bày trận tựa sông
Khắc Sơn • 10:06 ngày 17/12/2013
Khi xưa, danh tướng Hàn Tín của nhà Hán đã lấy được nước Triệu bằng cách bày trận tựa sông. Thay vì cách bày binh theo cách truyền thống, tựa núi nhìn sông, Hàn Tín đã xua quân vào chỗ hiểm nguy để buộc họ phải chiến đấu hết mình để tìm đường sinh trong chỗ tử.
    Hàn Tín là một nhà quân sự tài năng. Ông nắm bắt rất rõ quy luật của triết học, của thuyết “Âm Dương Ngũ Hành”. Rằng, trong rủi có may, trong phúc có họa, trong tử có sinh. Và, một điều nữa giúp Hàn Tín nức danh với trận “Bối Thủy” (tựa sông) chính là việc, ông rất hiểu sức mạnh phi thường của mỗi con người khi đứng giữa làn ranh của sống-chết, của thành- bại.

    Nhắc đến chuyện xưa để liên tưởng tới U23 Việt Nam trong trận cầu định mệnh với Malaysia. Nói một cách công bằng, lợi thế đang nghiêng về đối thủ của chúng ta. Họ chỉ cần hòa, trong khi U23 Việt Nam buộc phải thắng. Họ mạnh mẽ và dường như không có điểm yếu, trong khi đội bóng của ta đang đối diện với nhiều vấn đề, từ tâm lý thi đấu đến chuyên môn và cả nhân sự nữa. 


    Đúng là U23 Việt Nam đang đối diện với rất nhiều áp lực. Thậm chí, có những thời điểm, màn trình diễn của họ chưa tương xứng với kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng, đã là người Việt Nam thì ai cũng muốn, ngay ở thời điểm khó khăn nhất, U23 Việt Nam sẽ chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng của mình. Rằng, khi bị dồn đến sát bờ sông, các cầu thủ của chúng ta sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có, để biến nguy thành an. 

    Ai cũng biết, Malaysia là một đội bóng mạnh. Thậm chí, họ còn được đánh giá là đội bóng mạnh nhất SEA Games lần này. Nhưng, trân trọng đối thủ không có nghĩa là biến mình thành kẻ tự ti. Nên nhớ rằng, U23 Việt Nam không phải là đội bóng tầm thường một khi các cầu thủ biết cách thể hiện chân giá trị của mình. 

    Vậy nên, trước thời khắc quyết định, U23 Việt Nam  rất cần một thế trận biến ảo. Và trong thế trận ấy, mỗi cầu thủ của chúng ta phải là những chiến binh biết chiến đấu vì sự thành bại, vì trách nhiệm công dân, vì tình yêu của hàng triệu người hâm mộ!   
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội