Bóng Đá Plus trên MXH

Blog SEA Games: U23 Việt Nam & ngày về của 'huyền thoại' Ánh Viên
Đức Nguyễn (từ Singapore) • 10:13 ngày 13/06/2015
Từ Việt Nam, các đồng nghiệp nhắn sang: “Ngày về của Ánh Viên đã phá tất cả mọi kỷ lục số lượng người đón và giới truyền thông dõi theo”. Vâng, ngày về của “huyền thoại” SEA Games trải đầy hoa hồng, nắng đẹp và không chỉ có thế…

    Hôm nay, tôi và rất nhiều đồng nghiệp đang tác nghiệp tại Singapore đã phải dậy sớm hơn thường lệ, bởi chiều nay “những niềm hy vọng” của chúng ta sẽ ra sân lúc 13h00. Chắc chắn, HLV Miura và các học trò cũng thế. Các cầu thủ thổ lộ rằng, họ bị “lệch múi giờ” vì phải ra sân giữa buổi trưa, nghĩa là phải ăn uống sớm, ra lên xe buýt sớm để chuẩn bị cho trận đấu.  Đây không phải là điều dễ thích nghi, nhưng ta khó thì bạn cũng khó, hay nói như HLV Kyi Lwin của U23 Myanmar: “Chẳng có ai dễ thở cả, khó thì khó cho cả đôi bên”.

    Đúng vậy, bây giờ không phải là lúc nói về những khó khăn, thách thức, bởi chắc chắn, HLV Miura đã chuẩn bị cho cả 1 giải đấu chứ không không chỉ riêng một đối thủ. Cho nên, mọi lời nói của đôi bên có thể đều chỉ là “đòn gió” để tìm đường ứng phó. Vì thế hãy cứ tin, đây là một trận đấu sòng phẳng bởi đã vào đây thì không có người yếu, dù cán cân có thể nghiêng  U23 Việt Nam, nếu xét phong độ ở vòng bảng.

    VIDEO: Nhận định và Bình luận trước trận U23 Myanmar vs U23 Việt Nam

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    U23 Việt Nam sẽ đá thế nào, chiến thuật ra sao, ai sẽ làm kép chính? Mọi đoán định chỉ là đoán định bởi HLV Miura mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ có một điều chắc chắn, những người Việt Nam, dù đã từng có thành kiến, hay “phản biện” nhà cầm quân người Nhật Bản đều có chung một ước mơ, một kỳ vọng đó là U23 Việt Nam vượt qua bán kết và cả chung kết nữa, để giải cái “vận bạc” SEA Games đã kéo dài mấy thập kỷ qua.

    Thật khó để mượn một biểu tượng, một tinh thần, một bài học  SEA Games nào đó trong quá khứ để hô khẩu hiệu, vì đã nhiều kỳ Đại hội rồi, chúng chỉ có “Huy chương Bạc” dù có “Thế hệ Vàng”. Nếu có, cá nhân tôi cho rằng, U23 Việt Nam hãy chiến đấu với tinh thần của Nguyễn Thị Ánh Viên. Đương nhiên, tôi và hàng triệu người cũng cầu mong ngày về của U23 Việt Nam cũng giống như “huyền thoại” SEA Games – Ánh Viên sẽ đầy hoa hồng, nắng đẹp, và chắc chắn những “người hùng” ấy sẽ không bao giờ phải chịu thiệt! Tiến lên Việt Nam!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay