Bóng Đá Plus trên MXH

Câu chuyện bóng đá: Cho lần đầu và cho lần cuối
Minh Hải (từ Nay Pyi Taw) • 06:03 ngày 08/12/2013
Với với nhiều thành viên của đội U23 Việt Nam, đây là SEA Games đầu tiên, là kỳ SEA Games cuối cùng và có nhiều người, lần đầu cũng là lần cuối. Thế nên, không khó để cảm nhận được tinh thần quyết tâm dâng cao ngùn ngụt, nhất là trước trận ra quân của U23 Việt Nam.
    CHO LẦN ĐẦU… 
    Ở đội U23 Việt Nam bây giờ, chỉ 8 cầu thủ có cơ hội dự SEA Games sau, đó là Mạnh Hùng, Quang Hùng, Phi Sơn, Hồng Quân, Ngọc Hải, Ngọc Đức, Huy Hùng và Thanh Hiền. Đây cũng là kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của họ. Hậu vệ phải Quang Hùng, cầu thủ trẻ tiến bộ nhất năm 2013, cho biết: “Từ khi còn là một cậu bé, chưa đi tập bóng đá, tôi đã mơ ước được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển. Vinh dự đó bây giờ đã đến và tôi háo hức mong chờ được đá trận đầu tiên tại SEA Games”. 

    Với Nguyên Mạnh, Tiến Thành, Đình Hoàng, Danh Ngọc, Hải Huy, Vũ Minh Tuấn, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Đặc biệt, Danh Ngọc đã có cơ hội lần thứ 3 cùng đội dự SEA Games sau 2 lần trước, anh bị loại ở phút cuối cùng. Trung vệ Đinh Tiến Thành cũng có được vị trí chính thức khi Thanh Hào bị chân thương và không được đăng ký. Chàng trung vệ cao kều đất Hải Phòng tâm sự: “Là cầu thủ trẻ, tôi luôn nỗ lực và mong mỏi được đại diện cho đất nước để tranh tài ở các giải khu vực và quốc tế. Đây là cơ hội duy nhất trong đời dự SEA Games nên tôi phải nỗ lực hết mình, vì bản thân, vì danh dự gia đình và hình ảnh quốc gia”. 


    …. CƠ HỘI CUỐI CÙNG
    Dù đã tranh tài tại SEA Games nhưng giấc mơ vàng vẫn chưa thành hiện thực với Văn Thắng, Mạnh Dũng, Văn Quyết, Hà Minh Tuấn, Hoàng Thiên, và Bửu Ngọc - những ngôi sao trẻ nổi bật. Thế nên, ở lần cuối cùng trong cuộc đời được chơi tại đấu trường này, tất cả đều nỗ lực để một lần được gắn tên cùng thành tích lịch sử ấy. Đội trưởng Văn Quyết tâm sự: “Đây là kỳ SEA Games ý nghĩa nhất của tôi vì là lần cuối cùng. Không thể nào trở lại quá khứ để làm lại nên tôi sẽ quyết tâm hết sức để có thêm thành tích cho sự nghiệp. Quan trọng hơn, tôi và các đồng đội đều mong muốn lấy lại niềm tin yêu của NHM dành cho bóng đá Việt Nam”. 

    Bóng đá nam Việt Nam chưa bao giờ giành HCV SEA Games và thành tích đó vẫn là nỗi khao khát khắc khoải không nguôi trong nhiều thập kỷ qua. Các cầu thủ U23 Việt Nam bây giờ ý thức được tính lịch sử của danh hiệu ấy và sẽ nỗ lực tối đa, cống hiến hết mình, vì bản thân, vì NHM trong lần đầu, lần cuối và lần đầu cũng là lần cuối dự SEA Games trong sự nghiệp của họ. 

    Nỗi lòng Tuấn Linh
    Lần đầu và cũng là lần cuối có cơ hội dự SEA Games nhưng thủ môn Huỳnh Tuấn Linh cho biết: “Thủ môn được thay đổi khi giải đang thi đấu, tôi cũng khao khát được một lần thi đấu ở SEA Games nhưng tôi không mong mình được đăng ký. Bởi trong trường hợp đó, đồng đội của tôi bị chấn thương. Tôi mong anh em khoẻ để sức mạnh của U23 Việt Nam được bảo toàn từ đầu đến cuối giải”. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội