Bóng Đá Plus trên MXH

Chim sáo ngày xưa
ĐỖ TUẤN (từ Nay Pyi Taw - Myanmar) • 15:18 ngày 08/12/2013
SEA Games 27, dù linh vật là 2 con chim cú, vậy nhưng ở thủ đô Nay Pyi Taw của đất nước Myanmar lại có rất nhiều chim sáo. Điều ấy khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ trong những lần đặt chân đến đây.
    Nếu có dịp đi dạo trên những con đường ít bóng cây, nhưng nhiều bóng nắng và đồng trống ở thủ đô mới này, bạn sẽ thấy rất nhiều chim sáo nhảy nhót tung tăng trên các thảm cỏ, hoặc lượn lờ trên những tán cây tìm mồi. Đến chiều tà, khi ánh dương dần tắt ở phía chân trời, lúc ấy từng đàn sáo lại bay về đậu rợp trên những tán cây và cất tiếng hót inh ỏi đến… đau cả đầu.

    Thế nhưng, cảm giác ấy lại làm tôi thấy bình yên đến lạ, và có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ được hưởng điều ấy nếu ở TP.HCM hay những thành phố lớn khác tại Việt Nam. Đơn giản, bởi ở ta đất đai còn không đủ cho con người “cắm dùi” thì lấy đâu cho chim chóc tung tăng. Chưa kể nếu những chú chim sáo này ở ta, có lẽ nó sẽ không nhiều cơ hội để vui hót đời tự do. Cứ nhìn những lồng chim sáo được bày bán khá nhiều trên các tuyến đường, hoặc các địa điểm chim cá cảnh ở Sài Gòn với giá khá cao thì hiểu.

    Nhìn cảnh chim sáo véo von ở thủ đô Nay Pyi Taw, tự dưng lại nhớ lắm những bầy chim sáo ở thủ đô Vientiane của nước bạn Lào hồi đăng cai SEA Games 25 năm 2009.

    Lần ấy, khách sạn nơi chúng tôi ở tại Vientiane có một trụ ăng-ten rất to, cứ đến chiều tà là từng đàn sáo bay về reo hót vang trời. Một hình ảnh rất lạ và hiếm đối với những vị khác phương xa như tôi. Đã 4 năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ đến Lào là tôi lại nhớ đến cột ăng-ten với rất nhiều chim sáo ấy…

    Những ngày qua ở Myanmar, nhìn những đàn chim sáo, lòng bỗng thấy tĩnh lặng và thư thái, cái cảm giác mệt mỏi khi mỗi ngày phải chạy sạt mặt ở các địa điểm thi đấu trong cuộc đua thông tin cũng vơi đi rất nhiều. Tuy nhiên, nỗi nhớ nhà cũng vì thế mà dâng lên không ít mỗi khi ngân nga câu dân ca: “Ai đưa con sáo sang sông, để cho con sáo sổ lồng bay xa…” trên đường tác nghiệp.

    Thế nhưng những con chim sáo ngày xưa ấy, có lẽ đã rất xa…
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội