Bóng Đá Plus trên MXH

Chung kết bóng đá nam SEA Games và nỗi ám ảnh 10 năm
Đỗ Tuấn • 09:34 ngày 08/12/2019
Sau trận chung kết SEA Games 25 cách đây 10 năm đất Lào, bóng đà Việt Nam mới có mặt trở lại ở trận chung kết bóng đá nam. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh của trận chung kết khiến nhiều người hâm mộ bất giác âu lo.

    Nói thế, bởi kịch bản của đội tuyển U22 Việt Nam lần này rất giống với đội U23 Việt Nam cách đây 10 năm. Lần ấy, thầy trò HLV Calisto đã thắng đối thủ Malaysia ở vòng bảng và gặp lại ở trận chung kết, còn năm nay thầy trò HLV Park Hang Seo cũng thắng Indonesia ở vòng bảng và sẽ tái đấu ở trận chung kết sắp tới.

    Trận chung kết cách đây 10 năm có lẽ cũng cần nhắc lại một chút. Lần ấy, gặp lại đối thủ Malaysia, các cầu thủ U23 Việt Nam đã rất phấn khích và tự tin về việc đội nhà sẽ giành chiếc HCV lịch sử ở môn bóng đá nam sau thời gian dài chờ đợi. Bên cạnh đó, sự khát khao và kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ khi biến sân vận động Lào thành Mỹ Đình thu nhỏ đã vô tình trở thành một áp lực cực lớn lên các tuyển thủ trẻ.

    Người hâm mộ Việt Nam đang rất khát khao chiếc HCV bóng đá nam SEA Games. Ảnh: Đức Cường

    Sự tự tin thái quá cùng áp lực từ người hâm mộ đã khiến đội tuyển U23 Việt Nam khi ấy mắc nhiều sai lầm khi vào trận chung kết. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất chính là việc HLV Calisto không rút thủ môn Tấn Trường ra sân khi anh đã yêu cầu được thay người vì dính chấn thương bả vai, khiến tuyến trên của U23 Việt Nam thi đấu trong thắp thỏm dẫn đến cú đốt lưới nhà của Mai Xuân Hợp. Đấy là chưa nói đến việc U23 Malaysia cũng đã tìm ra “bài” để khắc chế lối chơi của các học trò HLV Calisto. Kết quả, U23 Việt Nam đành ngậm ngùi nhìn đối thủ giành chiếc HCV trong đau đớn khi thua sít sao 0-1.

    Sau 10 năm, đội U22 Việt Nam với kịch bản cũng khá tương đồng với các đàn anh thưở trước khiến nhiều người bất giác có chút âu lo. Nói thế, bởi U22 Indonesia là một đối thủ rất khó chịu và khiến các học trò của ông Park Hang Seo phải rất vất vả để lội ngược dòng và có chiến thắng bất ngờ ở những phút cuối cùng tại vòng bảng. Vì thế, lần tái đấu ở trận chung kết sắp tới sẽ càng khó khăn cho U22 Việt Nam.

    Hy vọng U22 Việt Nam sẽ mang về chiếc HCV môn bóng đá nam. Ảnh Đức Cường

    Thêm vào đó, những sai lầm của các thủ môn hiện đang là “tử huyệt” của U22 Việt Nam. Vì thế, nếu không giữ được trạng thái tâm lý cân bằng và khắc phục những khiếm khuyết, đặc biệt ở vị trí người gác đền, e nỗi ám ảnh của 10 năm trước sẽ tái hiện. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều hy vọng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm. Mong lắm!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội