Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện lạ ở SEA Games 27
H.Q • 05:50 ngày 22/12/2013
BONGDAPLUS gửi đến độc giả những câu chuyện thú vị, kỳ lạ về SEA Games 27.
    Lực sĩ thể hình mất HCV vì bị... tráo nhạc 
    Sự thật 100% này xảy ra với lực sĩ Việt Nam từng 3 lần vô địch thế giới và 8 lần vô địch châu Á Phạm Văn Mách. Khi bước vào tranh tài ở hạng cân 55kg sở trường, Mách mới té ngửa khi BTC cho phát một bản nhạc nền hoàn toàn khác so với băng nhạc do anh cung cấp từ trước, dựa vào bài tủ “Careless Whisper”. 

    Cực chẳng đã Mách phải tạm dừng phần thi, để BTC tìm lại, nhưng lần thứ 2 cũng không phải và phải đến lần thứ 3 mới đúng. Chỉ có điều, khi đã được thi đấu đúng với nhạc nền của mình, dù vẫn cố gắng tối đa để trình diễn nhưng Mách không tránh được ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Rốt cuộc, anh chỉ đạt điểm số cao thứ 3, sau hai đối thủ của Thái Lan và Myanmar.

    Đây chắc chắn là một hành động xấu chơi ­nhằm gây khó cho Mách, qua đó tạo điều kiện… thuận lợi cho các trọng tài làm việc. Tuy nhiên, theo đánh giá, dù có không bị tráo nhạc, có thi đấu tốt nhất Mách cũng không thể lấy nổi Vàng vì hạng cân này đã được quy hoạch. Kết quả môn thể hình  đã hoàn toàn đúng với dự báo của giới chuyên môn, với 5 HCV phân chia theo tỷ lệ: Myanmar 2, Việt Nam - Thái Lan - Singapore 1. 

    Đô cử từ trên trời rơi xuống 

    Thạch Kim Tuấn

    Theo quy định của BTC môn cử tạ, mỗi hạng cân mỗi nước chỉ được đăng ký 1 VĐV thi đấu chính thức. Chính vì thế nên một đô cử tầm cỡ thế giới của Việt Nam là Trần Lê Quốc Toàn đã phải ngồi ngoài nhường suất duy nhất ở hạng 56kg cho Thạch Kim Tuấn, người đã giành được HCV. 

    Thế nhưng, cũng chính ở môn này, chẳng hiểu thế nào, lại có một số hạng cân có những đô cử như từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng trước đó, mỗi nước chỉ được đăng ký 1 nhưng lại “tòi” ra thêm 1 đại diện nữa. Đơn cử với hạng 85kg nam, Thái Lan bước vào thi đấu với 2 người là Suchat Sombon và Pitaya Tbnoke. 

    Bất chấp sự phản đối của các đoàn, nhất là Việt Nam với niềm hy vọng Hoàng Tấn Tài, BTC vẫn làm ngơ. Với hai đô cử phối hợp đánh chiến thuật, người Thái cuối cùng đã giành được HCV, còn tuyển thủ Việt Nam cố mấy cũng chỉ có HCB. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội