Bóng Đá Plus trên MXH

Đau lắm, nước mắt U23 Việt Nam...
Đức Cường - Trí Công • 16:52 ngày 13/06/2015
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc những giọt nước mắt bỗng dưng trực trào trên đôi mắt các cầu thủ và người hâm mộ U23 Việt Nam.

    Các cầu thủ U23 Việt Nam khóc ngất trong ngày tan giấc mộng Vàng

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    U23 Việt Nam đã chơi lấn lướt đối thủ trong suốt 90 phút trên sân. Nhưng may mắn đã không ở bên phía HLV Miura và các học trò. Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Turki vang lên cũng là lúc những các cầu thủ U23 Việt Nam đổ sụp xuống thảm cỏ. Họ không đáng phải nhận một trận thua. Họ đã chơi bằng hơn 200% nỗ lực của mình. Tiếc rằng, may mắn không phải lúc nào cũng đứng về phía đội bóng tuyệt vời hơn, cống hiến hơn.

    Quế Ngọc Hải lại khóc. Một lần nữa anh lại rơi nước mắt khi phải lỡ hẹn với trận đấu cuối cùng. Đôi mắt anh ướt nhòe đi. Anh mếu máo, giọt nước mắt cứ tự nhiên lăn dài trên khuôn mặt. Anh khóc thật to, vì đau đớn quá. 

    Huy Toàn, Ngọc Thịnh bần thần trên băng ghế 

    Trên sân khi ấy, Huy Toàn quỳ sụp xuống thảm cỏ mà khóc nghẹn ngào. Công Phượng chán nản nằm sõng soài trên thảm cỏ. Anh nhìn trời như thể muốn gào thét đòi lại sự công bằng cho đội bóng của anh. Tiếc rằng phía trước đôi mắt anh lại là những giọt lệ tuôn rơi từ phía người hâm mộ. Họ khóc. Khóc vì đau xót. Khóc cho một U23 Việt Nam một lần nữa lỡ hẹn với giấc mơ vàng. Khóc cho một thế hệ cầu thủ trẻ giàu tài năng không thể nếm trọn cảm giác hân hoan vì thiếu may mắn. 

    Đau lắm, nước mắt U23 Việt Nam…

    Giọt nước mắt CĐV chan hòa làm một với sự đau đớn mà cầu thủ U23 Việt Nam phải gánh chịu 

    Đội trưởng Quế Ngọc Hải là người khóc nhiều nhất 

    Lau nước mắt, rồi nước mắt lại rơi 

    Anh khóc rống lên vì trận thua sao mà cay đắng quá 

    Công Phượng đến động viên đội trưởng Quế Ngọc Hải 

    Nhưng chính anh cũng nằm sụp xuống nhìn trời mà than oán. Kỳ SEA Games đầu tiên của Công Phượng sao mà nghẹn ngào 

    Trước mắt Phượng là khán đài ngập nước mắt. CĐV nghẹn ngào vì xúc động 

    Họ cũng không thể kìm nén nổi những đau đớn đã phải trải qua 

    HLV Miura mắt đỏ hoe. Chính ông cũng không thể chịu nổi cảm giác khó chịu trong lòng 

    Võ Huy Toàn cố gắng đến cảm ơn CĐV 

    Nhưng chính anh cuối cùng lại phải để các CĐV ôm vào lòng mà vỗ về sao cho qua đi cơn đau đớn 

    Đau quá, nước mắt Việt Nam ơi... Myanmar, hẹn ngày chúng ta phục hận 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội