Trước trận đấu, chúng tôi đã nhắc đến những pha không chiến của U22 Việt Nam trước Indonesia. Và đêm nay thứ “vũ khí” đã khiến đối phương phải ngậm chén đắng ở vòng đấu bảng lại một lần nữa mang tới sự hiệu quả. Chỉ khác, U22 Việt Nam đã không phải vất vả gỡ hoà rồi mới lội ngược dòng mà chúng ta đã làm tốt hơn rất nhiều với bàn thắng “mở tài khoản”.
Người đánh đầu cũng là một trung vệ nhưng không phải Thành Chung mà là Đoàn Văn Hậu. Cú bật nhảy cao hơn tất cả, cùng thân hình hộ pháp cao đến 1m85 của Hậu đã không cho đối thủ có lấy một cơ hội cản phá. Văn Hậu không chỉ là một cầu thủ chơi đầu giỏi mà anh cũng chứng minh đôi chân của anh rất “ngoan” với pha áp sát rồi ấn định tỷ số 3-0 cho U22 Việt Nam.
Cần phải nhắc lại, ở SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu buộc phải hy sinh vị trí sở trường của mình khi không được đá tiền vệ trái thường xuyên. Song có vẻ như điều đó không làm ảnh hưởng nhiều đến nguồn năng lượng vô tận cũng như sự tiến bộ đáng kinh ngạc của cầu thủ người Thái Bình trong thời gian qua.
Đêm nay, Đoàn Văn Hậu - một trung vệ - đã ghi 2/3 bàn thắng trong một trận chung kết có ý nghĩa lịch sử với bóng đá Việt Nam. Vậy nên, nếu không bầu chọn cho anh là cầu thủ tuyệt vời nhất đêm nay có lẽ sẽ khiến cho nhiều người oán giận.