Bóng Đá Plus trên MXH

Dọc đường tác nghiệp: Ngày của sự khắc khoải!
Đỗ Tuấn (từ Nay Pyi Taw - Myanmar) • 10:30 ngày 15/12/2013
Lúc Nguyệt Ánh đoạt HCV, các thành viên đội tuyển Việt Nam vui hớn hở, ngay các phóng viên cũng mừng rỡ vì sự chờ đợi của mình đã không trở thành uổng phí. Tuy nhiên, sau niềm vui ngắn ngủi của một ngày khắc khoải đợi chờ, vẫn có đó nỗi lo về lớp kế cận của karatedo Việt Nam.
    Với 2 chiếc HCV mà karatedo Việt Nam đoạt được ở ngày thi đấu đầu tiên 13/12, sau đó lại thêm lời nhắn nhủ của HLV Lê Công: “Ngày mai các bạn nhớ ghé nhà thi đấu, đây mới là ngày đặc biệt của đội tuyển karatedo Việt Nam”, nên sáng hôm qua (14/12), nhà thi đấu karatedo ở Khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi chính là ưu tiên số 1 của các phóng viên Việt Nam.

    Sự háo hức càng dâng cao, bởi trong 9 hạng cân đối kháng hôm qua, Việt Nam có ít nhất 5 ứng viên được xem là sáng giá cho việc có mặt ở trận chung kết, và dù không nói thẳng ra, nhưng cái đích ban huấn luyện karatedo Việt Nam nhắm đến là đoạt từ 2-3 HCV trong ngày này. Thế nhưng, sự hy vọng bắt đầu nhường chỗ cho nỗi âu lo khi lần lượt những gương mặt sáng giá như Trần Minh Đức (hạng 60kg), Nguyễn Ngọc Thành (67kg), Lưu Minh Phụng (75kg) của nam, và Hoàng Thị Yến Phương (55kg nữ) đều rơi rụng dần từ những vòng ngoài.

    Sự sốt ruột lẫn âu lo càng cao hơn, khi thông tin ở các địa điểm thi đấu khác báo về, môn cờ vua và quyền Anh đã có HCV. Còn ở Yangon, đội tuyển bắn súng và thể hình cũng đã có nhà vô địch.

    Vậy nhưng sau gần hơn 9 tiếng hồ chờ đợi (bắt đầu từ 9 giờ sáng), cuối cùng, niềm vui cũng đến với mọi người từ chiếc HCV ở hạng cân 50kg của Vũ Thị Nguyệt Ánh, sau khi thắng võ sĩ Srunita (Indonesia) với tỷ số 3-1 ở trận chung kết, và đó cũng là chiếc HCV duy nhất của thầy trò đội tuyển karatedo Việt Nam trong hôm qua.

    Ngôi vô địch ấy khiến gương mặt HLV trưởng Lê Công lẫn các thành viên BHL giãn ra rất nhiều. Tất cả như trút được gánh nặng ngàn cân về nỗi lo trắng vàng trong ngày thi đấu được kỳ vọng cao nhất, và cựu binh Vũ Thị Nguyệt Ánh chính là người cứu nguy! 

    Nguyệt Ánh đã giành HCV duy nhất cho Karatedo trong ngày thi đấu 14/12

    Trò chuyện cùng chúng tôi, “cô gái vàng” của  karatedo Việt Nam bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc khi đoạt được chiếc HCV này, đây có lẽ là chiếc HCV cuối cùng của tôi ở SEA Games. Nói thật, tôi đã dự tính chia tay đội tuyển karatedo vì tuổi đã không còn trẻ, nhưng do đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có người kế cận ở hạng cân 50kg nên tôi phải cố thêm 1 lần nữa”.

    Lúc Nguyệt Ánh đoạt HCV, các thành viên đội tuyển Việt Nam vui hớn hở, ngay các phóng viên cũng mừng rỡ vì sự chờ đợi của mình đã không trở thành uổng phí. Tuy nhiên, sau niềm vui ngắn ngủi của một ngày khắc khoải đợi chờ, vẫn có đó nỗi lo về lớp kế cận của karatedo Việt Nam.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội