Bóng Đá Plus trên MXH

Dọc đường tác nghiệp: “Nữ hoàng” âu lo!
ĐỖ TUẤN (từ Nay Pyi Taw - Myanmar) • 09:29 ngày 19/12/2013
Hôm nay (19/12), môn điền kinh sẽ thi đấu ngày cuối cùng. Vì thế, nhiều khả năng đội tuyển của chúng ta sẽ không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra từ đầu giải là giành từ 10 đến 12 HCV…
    Nói thế là bởi, trong ngày hôm nay, niềm hy vọng điền kinh Việt Nam gần như chỉ đặt vào 2 nội dung 1.500m nữ của Đỗ Thị Thảo và tiếp sức 4x400m của đội nữ. Áp lực thành tích đang đè nặng trên các đôi chân của các VĐV điền kinh Việt Nam!

    Sẵn nói chuyện thành tích, lại nhớ đến hôm qua với việc Vũ Thị Hương chính thức trở lại ngôi “nữ hoàng tốc độ” khu vực Đông Nam Á khi giành chiếc HCV thứ hai ở nội dung chạy 200m (trước đó cô đã đoạt HCV cự ly 100m). 

    Hai ngày liên tiếp nhìn Vũ Thị Hương lên ngôi, tự dưng tôi lại nhớ đến kỳ SEA Games 23-2005 trên đất Philippines. Khi ấy, lần đầu tiên Vũ Thị Hương đoạt HCV cự ly 100m, nhưng phải đến 2 năm sau ở SEA Games 24-2007 ở Korat (Thái Lan), Hương mới chính thức trở thành “nữ hoàng tốc độ” của khu vực khi đứng đầu cả 2 nội dung 100m và 200m.

    8 năm trôi qua và cái tên Vũ Thị Hương vẫn là một tượng đài sừng sững của Đông Nam Á, dù chiều qua khi về đích nội dung 200m, Hương đã bắt đầu nghĩ đến việc chia tay đường chạy bởi tuổi tác…

    Từ chuyện Vũ Thị Hương nói về tuổi tác lại giật mình nghĩ đến đội tuyển điền kinh Việt Nam. Thực tế tại SEA Games 27, Vũ Thị Hương không còn được quá nhiều kỳ vọng như trước, thậm chí nhiều nhà chuyên môn bắt đầu khấp khởi hy vọng vào những gương mặt trẻ như Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Dương Việt Anh… tại đại hội lần này. Tiếc thay, những niềm hy vọng đều biến thành thất vọng. Trong đó, gương mặt trẻ Quách Thị Lan,  người được đầu tư rất lớn và được kỳ vọng rất nhiều đã không thể vượt qua chính mình, thậm chí thành tích thi đấu kém khá xa so với tập luyện. Đặc biệt, ở nội dung sở trường 400m rào, Lan đã khiến mọi người phải bất ngờ khi liên tục dẫn đầu, nhưng lại đuối ở vài mét cuối và bị đối thủ Thái Lan giật mất chiếc HCV ở ngay đích đến.

    Trước SEA Games 27, điền kinh được kỳ vọng là “mỏ vàng” của đoàn Việt Nam với chỉ tiêu sẽ giành từ 10 đến 12 HCV. Thế nhưng, chỉ tiêu này e sẽ không thể đạt được (hiện chỉ mới giành được 5 HCV) và sau nỗi âu lo về thành tích, người ta thấy còn có nỗi lo về lứa trẻ kế cận của đội tuyển!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội